Chạy đua với thời gian để hoàn thành những công trình nghĩa tình
Những cơn mưa đầu mùa có thể đến bất cứ lúc nào, khiến việc thi công đối mặt với nhiều khó khăn. Vì vậy, cùng với các đơn vị thi công và người dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương thực hiện hàng trăm ngày công giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành những mái ấm trước mùa mưa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chạy đua với thời gian để xây dựng nhà cho ông Phạm Văn Chung. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân
Những thanh kèo cuối cùng liên tục được chuyền tay đưa lên mái nhà. Trên cao, những người lính nhanh chóng cố định từng mối nối. Phía dưới, các cán bộ, chiến sĩ cùng người thân trong gia đình ông Phạm Văn Chung (ở phường Ea Kao) tất bật vận chuyển vật liệu, chuẩn bị những tấm tôn để kịp lợp mái. Thỉnh thoảng, mọi ánh mắt lại hướng về bầu trời đang dần nhiều mây hơn. Không ai nói với ai, bởi tất cả đều hiểu, nếu cơn mưa đầu mùa đến sớm, công việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhịp lao động khẩn trương ấy không chỉ để hoàn thành một hạng mục xây dựng. Đó còn là sự sẻ chia dành cho một gia đình nhiều năm chịu đựng những mất mát do hậu quả chiến tranh để lại.
Ông Phạm Văn Chung, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mang trong mình di chứng ảnh hưởng từ người cha. Căn bệnh khiến ông gần như không còn khả năng giao tiếp. Trong suốt buổi chiều, ông chỉ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, dõi theo từng người lính đang làm việc. Mỗi khi một thanh kèo được dựng lên hay một tấm tôn được đưa lên mái, trên gương mặt ông lại ánh lên niềm vui khó diễn tả bằng lời.
Chứng kiến hình ảnh ấy, ai cũng hiểu rằng, có những lời cảm ơn không cần phải được cất lên thành tiếng. Để công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong xây dựng, sửa chữa nhà ở đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc. Mỗi người một việc, từ gia công vật liệu, dựng khung, gác kèo đến chuẩn bị lợp mái, tất cả phối hợp nhịp nhàng như chính những lần thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị.
Trung tá Nguyễn Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc lựa chọn lực lượng có kinh nghiệm nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và giúp rút ngắn thời gian thi công. Điều quan trọng hơn là ai cũng xác định đây là trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện các công trình nhà ở cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân
Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng Bảy, màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ đã có phần bạc đi vì mồ hôi. Người vừa chuyển xong vật liệu lại tiếp tục quay xuống khiêng chuyến mới. Người trên mái nhà cẩn thận căn chỉnh từng thanh kèo trước khi bắt vít cố định. Không ai nhắc đến giờ nghỉ.
Đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Đội trưởng Kiểm tra giám sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, những ngày tham gia sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Chung là khoảng thời gian đặc biệt. "Đợt cao điểm 10 ngày đêm sửa chữa nhà ở là hoạt động rất ý nghĩa. Anh em chúng tôi đều xác định phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ từng giờ để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Mái nhà hoàn thành sẽ giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, đó cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ" - Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện nói.
Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng cũng là suy nghĩ chung của những người đang có mặt trên công trình. Không ai tính mình đã chuyển bao nhiêu thanh gỗ, leo lên xuống mái nhà bao nhiêu lần. Điều họ quan tâm là làm sao để căn nhà sớm được hoàn thiện trước khi mùa mưa thực sự bắt đầu.
Không thể trực tiếp nói lời cảm ơn, ông Phạm Văn Chung chỉ lặng lẽ dõi theo từng người lính. Thay ông bày tỏ tình cảm, ông Nguyễn Văn Quân, anh rể của ông Chung xúc động chia sẻ: “Gia đình rất cảm động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Các anh làm việc rất trách nhiệm, ai cũng cố gắng hết sức như đang sửa nhà của mình. Sự giúp đỡ ấy tiếp thêm niềm tin, động lực để gia đình vượt qua khó khăn”.
Những lời mộc mạc ấy nhanh chóng bị át đi bởi tiếng búa, tiếng máy cắt và tiếng gọi nhau trên mái nhà. Công việc vẫn tiếp tục. Những thanh kèo cuối cùng đã được cố định. Phần mái dần hiện rõ hình hài. Đó là một công trình nhỏ giữa thành phố, nhưng lại chứa đựng tình cảm lớn của những người lính quân hàm xanh đối với người dân.
Không chỉ ở phường Ea Kao, những ngày này, trên nhiều địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang có mặt tại các công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nơi một câu chuyện, mỗi mái nhà một hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung là những giọt mồ hôi của người lính đang góp phần dựng lên những mái ấm trước mùa mưa đang đến gần.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'bre đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành căn nhà cho người dân trên địa bàn trước mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân
Ở thôn 4, xã Ea Bung, căn nhà của ông Ngô Văn Giáp cũng đang dần thành hình trong tiếng máy trộn bê tông và những nhịp cuốc, xẻng không ngơi nghỉ. Dưới cái nắng gay gắt của Tây Nguyên, gần 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok M'bre chia nhau từng phần việc: Người xúc cát, người trộn bê tông, người leo lên giàn giáo san phẳng từng mẻ vữa. Ai cũng làm việc với một suy nghĩ chung: Hoàn thành phần mái trước khi những cơn mưa đầu mùa ập đến.
Đứng dưới gốc xoài trước sân, ông Ngô Văn Giáp lặng lẽ dõi theo từng động tác của những người lính. Hơn 30 năm trước, ông cùng vợ rời quê vào vùng kinh tế mới với khát vọng dựng xây cuộc sống. Những năm tháng mưu sinh nơi vùng biên chỉ giúp gia đình ông có được cuộc sống đạm bạc, chưa bao giờ đủ điều kiện để thay thế căn nhà gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa, nỗi lo dột nát, tốc mái luôn đè nặng lên vai hai vợ chồng già.
Là con trai của liệt sĩ, ông Giáp luôn chọn cách âm thầm vượt qua khó khăn, không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Bởi vậy, khi được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui đối với gia đình ông không chỉ là có một căn nhà mới, mà còn là củng cố niềm tin rằng, những hy sinh của thế hệ đi trước vẫn luôn được xã hội trân trọng, sẻ chia.
Trung tá Hoàng Văn Băng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok M'bre chia sẻ, giúp nhân dân làm nhà đã trở thành việc làm thường xuyên của đơn vị. Mỗi căn nhà hoàn thành sớm một ngày đồng nghĩa với việc một gia đình sớm có nơi ở an toàn hơn, yên tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống.
Căn nhà của gia đình ông Phạm Văn Chung ở phường Ea Kao hay căn nhà của ông Ngô Văn Giáp ở xã Ea Bung là hai trong nhiều công trình mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang chung sức thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng hơn 260 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới. Riêng năm 2026, đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết.
Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, mỗi mái ấm được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân. Khi người dân có cuộc sống ổn định, yên tâm bám đất, bám biên cương, đó cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Nguyễn Ngọc Lân
6 ngày trước
6 ngày trước
58 phút trước
10 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 phút trước
7 phút trước
11 phút trước
17 phút trước
25 phút trước
31 phút trước
50 phút trước
58 phút trước