🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Cô Lê Thị Ngọc Minh với 22 lần hiến máu cứu người

16 giờ trước
Không chỉ là một giáo viên tận tâm, cô Lê Thị Ngọc Minh còn có tấm lòng nhân ái với 22 lần hiến máu tình nguyện và những đóng góp không mệt mỏi cho công tác an sinh xã hội.

Cô Lê Thị Ngọc Minh báo cáo tham luận về hiến máu tình nguyện.

Ở tuổi 47, khi nhiều người bắt đầu lo ngại về sức khỏe cá nhân, cô Lê Thị Ngọc Minh - hiện đang công tác tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) vẫn giữ vẹn nguyên bầu nhiệt huyết với phong trào hiến máu tình nguyện.

Với cô, mỗi giọt máu cho đi không chỉ là một con số, mà là một cơ hội sống được thắp lại cho những bệnh nhân đang cần giúp đỡ.

Tính đến nay, cô Minh đã có 22 lần hiến máu, đóng góp tổng cộng 6.200 ml máu vào quỹ máu nhân đạo. Chia sẻ về lý do gắn bó với công việc này, cô Minh mỉm cười: “Một giọt máu cho đi là thêm một cuộc đời ở lại. Chỉ cần ở đâu trong tỉnh phát động, tôi đều sắp xếp công việc để tham gia ngay”.

Không dừng lại ở việc hiến máu tình nguyện, cô Minh còn là một tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp cùng tham gia. Cô quan niệm rằng, hiến máu không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cách để mỗi cá nhân kiểm tra, tư vấn sức khỏe và sàng lọc các bệnh lý truyền nhiễm một cách chủ động.

Là giáo viên phụ trách công tác Đoàn và Chi hội Chữ thập đỏ của nhà trường, cô Minh luôn lồng ghép những bài học về lòng nhân ái vào công tác giảng dạy. Cô tin rằng việc tuyên truyền hiến máu mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học sinh hình thành lối sống đẹp: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

“Mỗi người hiến máu là một tấm gương sáng về sự lương thiện và tinh thần tương thân tương ái. Trong môi trường giáo dục, điều này cực kỳ đáng quý vì nó trực tiếp nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp cho các học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường” - cô Minh chia sẻ.

Cô Lê Thị Ngọc Minh (thứ 2 từ trái sang) nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Mỹ Ngãi đã có thành tích tiêu biểu về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.

Bên cạnh “bảng thành tích” đáng nể về hiến máu, cô Minh còn là “bà đỡ” cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, cô đã tích cực vận động, quyên góp hơn 2.000 suất quà (bao gồm gạo và nhu yếu phẩm), với tổng trị giá trên 200 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo trong và ngoài địa phương. Đặc biệt, thấu hiểu những khó khăn của học sinh nghèo, cô đã vận động trao tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế, giúp các em có thêm điểm tựa để yên tâm học tập.

Hy vọng rằng, tinh thần của cô Minh sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, để cộng đồng có thêm nhiều “cánh tay nối dài”, cùng nhau xây dựng một xã hội khỏe mạnh và tràn đầy tình yêu thương.

DƯƠNG ÚT - PHƯƠNG NGA

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ