🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cô gái trẻ gợi nhớ thời bao cấp trong tiệm tóc

2 giờ trước
Tiệm cắt tóc 'Bao Cấp' (42 Nguyễn Công Trứ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) mở từ tháng 7-2025. Không biển hiệu cầu kỳ, không ánh đèn rực rỡ, nơi đây gợi nhớ đến một thời đã xa...

Bước vào tiệm, một không gian đầy cảm xúc hiện diện với chiếc xe đạp mini đã phai màu sơn dựng nơi góc tường, bộ bàn ghế gỗ thấp kiểu cũ, chiếc quạt tai voi, radio hay tem phiếu được lưu giữ cẩn thận, chiếc tivi cũ nhuốm màu thời gian, băng cát sét, chạn bát…

Trong tiệm, tiếng nhạc Trịnh vang lên trầm lắng, khiến nhiều người chợt chậm lại giữa nhịp sống hiện đại.

Chủ tiệm Nguyễn Thu Hiền (SN 2000) cho biết, năm 2018, sau khi tốt nghiệp THPT, chị vào TP. Hồ Chí Minh học nghề cắt tóc trong 2 năm. Điều ở lại sâu đậm trong chị thời gian này không chỉ là kỹ thuật làm nghề mà còn là những lần lang thang qua các khu tập thể cũ, quán cà phê bày biện những món đồ của thời bao cấp mà chị chỉ được nghe qua lời kể của bố mẹ.

Trở về quê nhà Gia Lai năm 2020, khi dự định mở tiệm tóc còn đang ấp ủ, một biến cố về sức khỏe buộc chị Hiền phải tạm dừng lại. Khoảng lặng này là lúc chị suy nghĩ rõ hơn về con đường mình chọn. Khi sức khỏe dần ổn định, chị bắt đầu sưu tầm những món đồ cũ, cùng bạn bè tự tay sửa sang, bài trí không gian tiệm tóc.

Chị Hiền chia sẻ: “Không sống trong thời bao cấp nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy đó là khoảng thời gian có những giá trị rất đẹp. Tôi mê sự mộc mạc, mê tinh thần lạc quan của một thời thiếu thốn mà giàu tình cảm nên muốn đưa một chút gì đó của thời kỳ này vào công việc hằng ngày”.

Chị Nguyễn Thu Hiền (bên phải) có nhiều niềm vui khi mở tiệm cắt tóc “Bao Cấp”. Ảnh: N.D

Sau hơn 8 tháng hoạt động, tiệm tóc nhỏ dần có khách quen. Nhiều người tìm đến không chỉ để cắt tóc mà còn để ngồi lại nghe vài bản nhạc cũ và trò chuyện về những điều đã xa.

Dù bận rộn làm nghề hằng ngày, chị Hiền vẫn dành thời gian duy trì việc cắt tóc miễn phí cho người khuyết tật, người bán vé số, xe ôm… khi họ có nhu cầu tìm đến.

Là một trong những người đồng hành cùng chị Hiền từ những ngày đầu mở tiệm, anh Trần Hoàng Anh (phường Diên Hồng) cho biết: “Hiền mong muốn duy trì việc cắt tóc miễn phí cho người khó khăn nên thợ cắt tóc chúng tôi cùng sẵn lòng phụ thêm.

Ai cũng vui khi được chia sẻ cùng nhiều người khó khăn vốn trước đó lâu lâu mới đi cắt tóc vì còn để dành tiền cho những khoản chi phí khác trong cuộc sống chật vật hằng ngày”.

Trong số những người thường xuyên được hỗ trợ có ông Nguyễn Hữu Chiến (SN 1960, ở phường An Phú) làm nghề bán vé số. Ông bị mất 1 tay sau tai nạn lao động nhiều năm trước, hằng ngày đi bộ qua nhiều tuyến đường phố để mưu sinh.

Ông Chiến chia sẻ: “Thu nhập từ bán vé số bấp bênh lắm, hôm được hôm không. Vợ tôi sức yếu, tiền thuốc cũng trông vào tiền bán vé số. Nhiều khi tóc dài quá tôi cũng chậm đi cắt vì phải để dành tiền. Được các cháu cắt tóc miễn phí, tôi thấy ấm lòng”.

Không chỉ dừng lại ở không gian nhỏ của mình, chị Hiền còn kết nối với một số nhóm thiện nguyện để cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Pleiku và một số cơ sở nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt ở khu vực phía Tây tỉnh.

“Có thể với nhiều người, một mái tóc được cắt gọn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với những người vất vả mưu sinh hằng ngày, đó là sự chia sẻ thầm lặng. Đây là cách tôi giữ những điều đáng nhớ không chỉ trong những món đồ cũ…” - chị Hiền chia sẻ.

NGỌC DUY


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ