🔍
Chuyên mục: Thế giới

Chuyến xe vượt 'vùng chết' giải cứu đồng đội ngoạn mục của Đại đội trưởng Ukraine

1 giờ trước
Đại đội trưởng Ukraine Vladyslav Polskyi mạo hiểm lái xe bán tải vượt qua khu vực đầy mìn và drone để giải cứu 2 thương binh mắc kẹt gần chiến tuyến ở tỉnh Kharkov.

Vladyslav Polskyi, đại đội trưởng thuộc Trung đoàn Xung kích Độc lập số 475 Ukraine, hồi giữa tháng phát hiện 2 quân nhân thuộc một đơn vị khác bị mắc kẹt gần chiến tuyến ở tỉnh Kharkov.

2 binh sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ và được sơ tán bằng thiết bị không người lái mặt đất (UGV). Tuy nhiên, một drone Nga phát hiện mục tiêu, tập kích và vô hiệu hóa chiếc UGV.

Một người bò được vào mương cạn ven đường và ẩn trong bụi cây. Người còn lại nằm bất động trên chiếc UGV giữa khu vực trống trải, với chân phải bị thương nặng và cơ thể được cố định trên phương tiện.

Polskyi, 29 tuổi, đang theo dõi tình hình qua màn hình tại sở chỉ huy cách đó khoảng 15 km. Khu vực giữa anh và 2 thương binh được xem là "vùng chết", nơi có nhiều mìn và thường xuyên bị drone theo dõi.

Dù vậy, Polskyi quyết định lái xe bán tải tới giải cứu đồng đội. Anh phóng qua những cánh đồng cháy rụi và các phương tiện bị phá hủy. Do tình huống khẩn cấp, anh không kịp mặc áo giáp hay đội mũ bảo hiểm, chỉ mặc áo phông và quần ngắn.

"Nếu rơi vào trường hợp đó, tôi cũng muốn họ tới cứu thay vì bỏ mặc mình", Polskyi nói.

Hình ảnh từ drone trinh sát cho thấy chiếc xe tiến tới vị trí UGV rồi quay đầu để thuận tiện đưa thương binh lên thùng xe. Polskyi cởi dây cố định cho người bị thương trên UGV, sau đó lần lượt dìu cả 2 quân nhân lên xe.

Trên đường trở về, chiếc bán tải chạy nhanh qua nhiều chướng ngại vật và một số đoạn được phủ lưới chống drone. Polskyi dường như đã tránh được các drone Nga trong hành trình trở về căn cứ.

Malyi, chỉ huy một trung đội drone, theo dõi toàn bộ cuộc giải cứu từ trung tâm chỉ huy. Ông cho biết mọi người tại đây đều "bị sốc" trước hành động của Polskyi.

Theo Malyi, chỉ một drone tự sát hoặc một quả mìn cũng có thể khiến cả 3 người thiệt mạng.

Polskyi thừa nhận bản thân cũng sợ hãi nhưng cho rằng điều quan trọng là phải kiểm soát được nỗi sợ.

Cuộc giải cứu sau đó giúp Polskyi nhận danh hiệu Anh hùng Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky trao danh hiệu cao quý này cho anh tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Kiev hôm 24/8.

Quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng UGV để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như sơ tán thương binh và tiếp tế.

Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy những hạn chế của các phương tiện này. Một cuộc tập kích ngày 15/8 từng làm hỏng bộ thu phát Starlink trên một UGV, khiến phương tiện mất liên lạc với tổ vận hành và không thể tiếp tục di chuyển.

Việt Hùng















Home Icon VỀ TRANG CHỦ