🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chuyển bê tông lên núi làm công trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

1 giờ trước
Hơn 3.000 lượt người đã được huy động vận chuyển các tấm bê tông lên núi Nhón (xã Lam Thành, Nghệ An) để dựng lại dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” - một công trình có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Video hàng nghìn người xếp thành hàng, vận chuyển bê tông lên núi, phục dựng dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI”.

Sáng sớm mỗi ngày, hàng trăm người gồm các đơn vị chức năng, chính quyền, cơ quan đoàn thể và nhân dân xã Lam Thành (Nghệ An) đã tập trung tại sườn núi Nhón (xã Lam Thành) để vận chuyển các khối bê tông lên núi. Mỗi người một phần việc, ai cũng làm việc khẩn trương để mong sớm hoàn thành việc phục dựng dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn núi.

Núi Nhón cao khoảng 150m, thuộc dãy núi Lam Thành. Cuối năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, thực hiện chủ trương của Huyện Đoàn Hưng Nguyên cũ, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ 12 xã trong huyện đã dùng cuốc, xẻng đào đất, rải vôi trắng tạo nên dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn núi Nhón. Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn đối với Bác Hồ; đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm của quân và dân Hưng Nguyên tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, dưới tác động của thời tiết và thiên nhiên, dòng chữ nhiều lần bị phai mờ, xuống cấp và được tái tạo nhiều lần nhân dịp Sinh nhật Bác, Ngày Quốc Khánh 2/9. Để gìn giữ lâu dài công trình mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, Đảng ủy, UBND xã Lam Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai phương án tái tạo dòng chữ bằng bê tông. Trong ảnh, dòng chữ đang dần được hoàn thiện.

Để phục dựng lại dòng chữ, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã đúc 3.000 tấm bê tông. Mỗi tấm có kích thước dài 80cm, rộng 20cm và nặng khoảng 20kg.

Do địa hình Núi Nhón cao, sườn núi dốc, đường lên hiểm trở, toàn bộ số vật liệu đều được vận chuyển bằng sức người.

Không có máy móc hỗ trợ, hàng trăm người tạo thành những “dây chuyền” vận chuyển đặc biệt. Người nhận, người chuyền, người đỡ, từng bước đưa vật liệu lên vị trí thi công.

Trong ngày 15/8, hơn 1.200 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên và Nhân dân các xóm trên địa bàn xã Lam Thành đã ra quân vận chuyển vật liệu lên núi. Đây là một trong những đợt có đông đảo người tham tham gia vận chuyển vật liệu. Ngoài ra, mỗi ngày có hàng chục đến cả trăm người tham gia việc phục dựng dòng chữ. Tính đến nay, đã có hơn 3.000 lượt người tham gia dựng công trình ý nghĩa này.

Những ngày qua, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc vận chuyển các tấm bê tông lên núi gặp khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lòng thành kính đối với Bác Hồ và quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân vẫn bền bỉ gùi, khiêng từng tấm bê tông vượt dốc lên núi.

Những tấm bê tông lần lượt được lắp đặt trên sườn núi, từng bước hình thành lại dòng chữ.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, việc tái tạo dòng chữ không chỉ khôi phục một dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện tình cảm, lòng kính yêu của các thế hệ nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dự kiến trước ngày 2/9, dòng chữ cùng cột cờ trên đỉnh núi Nhón sẽ hoàn thành.

Ngọc Tú

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ