Chung tay hồi sinh D'Ran sau lũ: 'Nhân dân chưa ổn định cuộc sống, bộ đội chưa về đơn vị'
"Nhân dân chưa ổn định cuộc sống, bộ đội chưa về đơn vị"
Đối diện với sự tàn phá còn hiển hiện khắp nơi, những bước chân người lính gấp gáp hơn. Họ có mặt ở mọi điểm dân cư, trường học, công sở; ở bất cứ nơi nào người dân cần đến, bộ đội đều sẵn sàng giúp từng việc nhỏ nhất.
Trực tiếp kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại D’Ran, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu các đơn vị: “Nước rút tới đâu, bộ đội phải dọn sạch tới đó; phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn. Nhân dân chưa ổn định cuộc sống, bộ đội chưa về đơn vị”.
Bên cạnh đó, Đại tá Lê Xuân Bình còn ân cần thăm hỏi từng hộ dân bị thiệt hại, lắng nghe những lo lắng, mất mát của bà con để kịp thời chia sẻ và động viên. Tại thôn Quảng Lạc, tinh thần làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 và Ban Chỉ huy phòng thủ 1 - Đức Trọng khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Từng tốp nhỏ tỏa đi khắp các hộ gia đình, dồn sức dọn dẹp từng đoạn đường liên thôn. Những chiếc xe ba gác, cuốc, xẻng, chổi… trở thành “vũ khí” của người lính trong trận chiến với bùn đất.

Các lực lượng thu gom rác thải, bùn đất trên từng trục đường của xã D’Ran. Ảnh: Lê Tiến

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 giúp nhân dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Lê Tiến

Những bức ảnh thờ của gia đình người dân được các chiến sĩ cẩn thận đặt lên vị trí trang trọng. Ảnh: Lê Tiến
Những mảng rác lớn là cỏ cây được gom lên xe đưa về nơi tập kết; những tấm tôn bị lũ cuốn vùi sâu trong đất đá được các chiến sĩ moi lên, rũ bùn trả lại cho chủ nhà. Đặc biệt, khi bắt gặp bàn thờ bị lũ đánh đổ, các anh nhẹ nhàng nhặt từng bức ảnh, lau sạch bùn đất và đặt lại đúng vị trí trang trọng. Đó không chỉ là hành động giúp dân, mà còn là sự trân trọng văn hóa, tín ngưỡng, là tình nghĩa quân dân sâu nặng.
Dù trời D’Ran vẫn mưa lất phất, gió lạnh rít từng cơn, những gương mặt chiến sĩ vẫn đẫm mồ hôi bởi công việc không hề nhẹ. Thế nhưng trong ánh mắt họ luôn toát lên sự quyết tâm và ấm áp tình người.
Cô Lê Thị Quả, thôn Quảng Lạc xúc động nói: “Các chú bộ đội về giúp dân rất tâm huyết và nhiệt tình. Nhờ các chú mà con đường, nhà cửa, vườn tược sạch sẽ trở lại. Bà con biết ơn lắm!”.
Trung tá Nguyễn Anh Toàn, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 88 chia sẻ: “Không có việc gì khó với chúng tôi. Làm hết mình bằng tinh thần trách nhiệm là phương châm của bộ đội. Công việc còn, bộ đội còn. Nhìn bà con dần ổn định, chúng tôi có thêm động lực để cố gắng hơn nữa”.
Triển khai lực lượng nhanh, hiệu quả
Để đảm bảo chỉ huy thống nhất, Sở Chỉ huy phía trước số 3 của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngay tại xã D’Ran. Thượng tá Hà Bảo Lộc, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, các lực lượng Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Trung đoàn 994B, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng đều được huy động tối đa và hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tăng cường của Quân khu 7, chia thành nhiều tổ công tác bám sát địa bàn.
Trong đó, những người lính Trung đoàn 994B - những người con của chính quê hương Lâm Đồng càng miệt mài hơn với nhiệm vụ này. Ở thôn Châu Sơn 2, họ dọn đất đá, khai thông ruộng vườn, dựng lại nhà cửa bị sập. Nhiều chiến sĩ làm việc từ sáng đến quá trưa nhưng vẫn không ngơi tay. Với họ, ổn định đời sống nhân dân là trên hết, trước hết.
Trung tá Mai Tất Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994B chia sẻ: “Suốt những ngày qua, mưa gió hay ngày đêm chúng tôi đều có mặt. Bà con cần chúng tôi ngay lúc này và chúng tôi đáp lại bằng những việc làm thiết thực nhất, với mục tiêu duy nhất góp phần hồi sinh D’Ran sau lũ”.
Là lực lượng cơ động của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Đại đội Trinh sát Cơ giới 1 lập tức có mặt tại thôn Lạc Quảng ngay khi được điều động thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì dọn lớp cát dày 5cm tràn vào nhà chị Lê Thị Hoa. Mỗi bao cát được mang ra ngoài là thêm một phần gánh nặng được trút bớt cho gia đình. Chị Hoa nghẹn ngào: “Lũ rút, gia đình hoang mang, không biết bắt đầu lại từ đâu. Nhờ các chiến sĩ giúp đỡ, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Biết ơn lắm!”.

Đại đội Trinh sát Cơ giới 1 dựng lại nhà lưới trồng rau cho người dân. Ảnh: Lê Tiến
Đại úy Trần Văn Tiến, Đại đội trưởng Trinh sát Cơ giới 1, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tâm sự: “Bám trụ tại Lạc Quảng, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà để giúp dân. Bà con đón tiếp rất tình cảm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì bà con”.
Từ sáng đến tối mịt, tiếng cuốc xẻng vang đều bên cạnh lời hỏi han, động viên của bộ đội dành cho nhân dân. Những âm thanh ấy hòa lại thành bản hợp xướng ấm áp của tình quân dân, tạo thành điểm tựa để D’Ran vượt qua mất mát.
Càng cảm động hơn, khi các nhà hảo tâm gửi những suất cơm yêu thương cho bộ đội. Thế nhưng, các chiến sĩ đã xin được nhường lại hết cho bà con còn khó khăn hơn mình. Đó là nghĩa cử chân thành, là phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong gian khó.
Khi bầu trời D’Ran dần bừng sáng sau những ngày u ám, tình người cũng ấm lên từ sự tận tụy, trách nhiệm và hy sinh thầm lặng của lực lượng vũ trang Quân khu 7. “Ở đâu khó, có bộ đội” không chỉ lời nói mà trở thành những việc làm cụ thể. D’Ran rồi sẽ hồi sinh. Những vườn hồng đỏ thắm, những ruộng cà chua trĩu quả sẽ lại tỏa đi khắp mọi miền. Cuộc sống của bà con sẽ sớm trở lại ấm no, trù phú. Và trong hành trình ấy, những người lính với trái tim trọn nghĩa, vẹn tình quân dân sẽ mãi là điểm tựa vững chắc để vùng đất này đứng dậy sau lũ.
14 giờ trước
21 giờ trước
23 giờ trước
10 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 phút trước
2 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
35 phút trước
37 phút trước
39 phút trước
45 phút trước
45 phút trước
53 phút trước