🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Chung sức, đồng lòng vượt qua mưa lũ

1 giờ trước

Trong trận lụt lịch sử khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, chia cắt và cô lập, cả hệ thống chính trị đã toàn lực ứng phó. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, tinh thần "chống lũ như chống giặc" đã được kích hoạt ở mức cao nhất.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo từ tâm vùng ngập lụt

Từ ngày 19 đến rạng sáng 20-11, mưa lớn kéo dài, cộng thêm một số hồ chứa tiến hành xả điều tiết khiến mực nước sông dâng cao gây sạt lở, ngập lụt, có nơi ngập rất sâu và chia cắt nhiều khu vực trên diện rộng. Trước tình hình đó, thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản, tổ chức họp khẩn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tỉnh chủ động, khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở; tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ kịp thời Nhân dân. Các chỉ thị, công điện được ban hành với nội dung cốt lõi: Đặt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết. Lãnh đạo tỉnh đã tăng cường chỉ huy tiền phương, phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp xuống các điểm nóng, các địa bàn xung yếu như: Tây Nha Trang, Diên Điền, các xã vùng hạ du hồ chứa nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành kiểm tra tình hình lũ lụt ở xã Suối Hiệp.

Ngay trong tối 19-11, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến địa bàn các xã khu vực miền núi Khánh Vĩnh để chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn các hộ dân trong vùng ngập lụt. Đến 1 giờ sáng 20-11, đồng chí xuôi về khu vực Diên Khánh để tổ chức cứu hộ các địa bàn bị chia cắt, cô lập do nước ngập sâu. Nhận thấy nước lên nhanh, mưa lớn kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp liên hệ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 đưa 4 chiếc xuồng cứu hộ cùng 200 cán bộ, chiến sĩ ngay trong đêm để đến các vùng lũ: Diên Khánh, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Suối Hiệp cứu hộ, đưa hàng trăm người dân rời khỏi vùng lũ về nơi an toàn. Suốt trong nhiều ngày liền, bất kể ngày đêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều có mặt tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt để kịp thời chỉ đạo các lực lượng cứu trợ, đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Đồng chí Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi vừa nhận chức vài tiếng đồng hồ đã ngay lập tức đi vào tâm lũ. Hình ảnh tân Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lội nước, chỉ đạo điều phối ca nô cứu hộ tại khu vực ngập sâu đã lập tức được lan truyền, trở thành nguồn động viên lớn cho lực lượng tuyến đầu. Phương châm "4 tại chỗ" được thực thi một cách linh hoạt và sáng tạo; Sở Chỉ huy tiền phương được thiết lập ngay tại các xã, phường trọng điểm để chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ, di dời người dân khỏi vùng ngập lụt nặng (Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền). Các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh... đã trực tiếp đi vào khu vực ngập lụt, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động ứng cứu. Tất cả hệ thống chính trị đã được kích hoạt trên tinh thần khẩn trương nhất.

Tình quân dân, nghĩa đồng bào

Trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng xung kích không quản ngại hiểm nguy quên mình cứu người dân ở những vùng bị ngập sâu, chia cắt. Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5 đã trở thành lực lượng nòng cốt, không ngại nguy hiểm, vượt qua những con đường ngập sâu để tiếp cận các khu vực bị cô lập. Những chiếc xuồng cao su, ca nô cứu hộ đã liên tục rẽ nước, đưa hàng trăm người dân bị mắc kẹt, đặc biệt là người già, trẻ em, ra khỏi các vùng ngập sâu như: Tây Nha Trang, Diên Điền, Diên Khánh. Con số hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động đã thể hiện quy mô chưa từng có của công tác phòng, chống thiên tai tại Khánh Hòa. Sau khi nước rút, lực lượng quân đội, công an lại tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, cơ sở y tế nhằm sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Trong cơn hoạn nạn, nghĩa đồng bào, tình người lan tỏa. Tại các rốn lũ, những chiếc ca nô, ghe nhỏ, ghe câu, thúng chai thậm chí là phao tự chế của người dân địa phương đã trở thành phương tiện cứu hộ hiệu quả để tiếp cận các khu nhà bị ngập sâu. Những thanh niên am hiểu địa hình, bất chấp nguy hiểm đã bơi, lội vào tận nơi để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vòng vây của nước lũ. Hình ảnh người dân cứu giúp nhau, chia nhau từng gói mì, chai nước trong đêm tối đã tô đậm tinh thần "tương thân, tương ái" của người Việt.

Hiện tại, khi nước lũ đã rút, nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân lúc này là khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là đầu mối kêu gọi và tiếp nhận hàng chục tỷ đồng, hàng tấn nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. "Một miếng khi đói...", từ hàng nghìn suất cơm nóng đến hàng chục tấn gạo, nước uống... đã giúp ấm lòng đồng bào trong cơn hoạn nạn.

NHẬT MINH - MẠNH HÙNG

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ