🔍
Chuyên mục: Du lịch

Chốn an yên nơi cửa biển Hải Tiến

2 giờ trước
Giữa nhịp sống sôi động của vùng biển Hải Tiến, có một không gian hoàn toàn khác biệt, nơi tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng tiếng sóng biển, nơi những mái ngói cong vút lặng lẽ kể câu chuyện của hàng nghìn năm lịch sử. Đó là chùa Hồi Long - ngôi cổ tự nằm trên vùng đất Hoằng Thanh - một điểm đến vừa linh thiêng, vừa mang vẻ đẹp bình yên giữa miền biển xứ Thanh.

Cách bãi biển Hải Tiến chỉ vài phút di chuyển, chùa Hồi Long từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi về với vùng biển này. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, ngôi chùa còn là điểm tựa tinh thần của bao thế hệ cư dân vùng cửa biển.

Theo các thư tịch cổ và văn bia còn lưu giữ, chùa Hồi Long được khởi dựng từ thời nhà Lý, vào khoảng thế kỷ XI. Tương truyền, trong một lần tuần du qua cửa biển Lạch Trường, vua Lý Thái Tổ nhìn thấy rồng vàng bay lượn rồi đáp xuống vùng đất này. Cho rằng đó là điềm lành, nhà vua đã cho dựng chùa và đặt tên là Hồi Long, với ý nghĩa “Rồng trở về”.

Suốt chiều dài lịch sử, ngôi chùa từng nhiều lần chịu tác động của thiên tai và chiến tranh. Có giai đoạn, nơi đây chỉ còn lại nền móng và một số hiện vật cổ. Từ năm 2008, bằng nguồn lực xã hội hóa và sự chung tay của Phật tử, người dân địa phương, chùa được phục dựng quy mô lớn.

Đến nay, chùa Hồi Long đã lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, trở thành một trong những trung tâm Phật giáo tiêu biểu nơi vùng biển Thanh Hóa.

Điểm nhấn nổi bật của chùa Hồi Long là những tầng mái ngói đỏ uốn cong mềm mại, hệ thống cột gỗ, hoa văn chạm khắc tinh xảo cùng nhiều pho tượng Phật được bài trí trang nghiêm.

Giữa khuôn viên rộng rãi là hồ sen, hòn non bộ và những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát, tạo nên một không gian thanh bình, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của khu du lịch biển.

Dù không phải kiểu công trình đồ sộ, phô trương, chùa Hồi Long vẫn có sức hút riêng nhờ bố cục hài hòa và vẻ tĩnh lặng với các hạng mục như lầu chuông, lầu trống, tòa tam bảo, nhà thờ tổ cùng nhiều công trình phụ trợ.

Trong đó, tòa tam bảo được dựng lên bởi 32 cây cột gỗ dài và 48 cột đá, sử dụng gần 400 khối gỗ thành khí với nhiều loại gỗ quý...

Đối với người dân xã Hoằng Thanh nói riêng và vùng biển Hải Tiến nói chung, chùa Hồi Long không đơn thuần là nơi lễ Phật, mà còn là nơi để các ngư dân gửi gắm niềm tin trước mỗi chuyến vươn khơi bám biển suốt nhiều thế kỷ qua.

Với quần thể kiến trúc độc đáo, chùa Hồi Long đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch cả trong và ngoài nước. Mỗi năm vào mùa lễ hội, đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày 30/4 - 2/9, nhà chùa tiếp đón rất nhiều đoàn khách đến thăm viếng và vãn cảnh chùa.

Quỳnh Anh (tổng hợp)/Ảnh tư liệu

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ