🔍
Chuyên mục: Du lịch

Chợ cá ven biển Quảng Ngãi tấp nập dịp lễ

1 giờ trước
Tranh thủ những ngày biển lặng, trời êm trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, ngư dân vùng ven biển Quảng Ngãi lại tất bật vươn khơi, mang về những khoang đầy ắp 'lộc biển', đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường.

Những tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi lần lượt cập bến sau một đêm vươn khơi

Khi màn đêm còn chưa kịp tan, từ rạng sáng, bãi biển thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã rộn ràng nhịp sống.

Từng đoàn tàu cá rẽ sóng trở về sau một đêm đánh bắt, nối đuôi nhau cập bến trong ánh bình minh vừa hé. Cùng lúc đó, hàng trăm người dân và tiểu thương đã có mặt từ sớm, chờ đón những mẻ cá, mực tươi rói vừa được đưa vào bờ.

Những chiếc thuyền thúng tất bật trung chuyển hải sản từ tàu vào bờ

Không khí trở nên sôi động ngay sát mép sóng. Những chiếc thuyền thúng liên tục được huy động để trung chuyển hải sản từ tàu vào đất liền, mỗi chuyến chở từ 2 – 3 tạ cá. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói xen lẫn tiếng sóng biển tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của làng chài buổi sớm.

Phụ nữ địa phương lội biển kéo cá vào bờ từ sáng sớm

Điểm đặc biệt của chợ cá Châu Thuận Biển là mọi hoạt động mua bán diễn ra ngay trên bãi cát, sát làn nước. Khi thúng cá vừa cập bờ, thương lái nhanh chóng lựa chọn, cân đong và thu mua tại chỗ.

Phần lớn công việc vận chuyển và bốc xếp hải sản tại bãi biển do phụ nữ địa phương đảm nhận

Phần lớn công việc vận chuyển, bốc xếp do phụ nữ địa phương đảm nhận. Từ khoảng 4 giờ sáng, họ đã lội biển hàng trăm mét để kéo cá vào, bắt đầu một ngày lao động tất bật.

Theo ghi nhận, mỗi buổi sáng có khoảng 40 – 60 tiểu thương trong và ngoài địa phương tập trung về đây. Hải sản sau khi được phân loại sẽ nhanh chóng được đưa đi tiêu thụ khắp các chợ trong tỉnh và các khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nhờ nguồn đánh bắt gần bờ, hải sản luôn giữ được độ tươi ngon, giá cả ổn định, mang lại thu nhập khá cho cả ngư dân lẫn thương lái.

Hoạt động mua bán diễn ra ngay sát mép sóng, tạo nên nét đặc trưng của chợ cá làng chài

Dịp lễ năm nay, giá hải sản tăng nhẹ từ 10 – 15% so với ngày thường, khiến không khí mua bán càng thêm nhộn nhịp. Những mẻ cá ngừ tươi rói được thu mua với giá khoảng 50.000 đồng/kg, trong khi nhiều loại cá, mực khác cũng được tiêu thụ nhanh chóng ngay tại bãi biển.

Hải sản tươi rói được đưa vào bãi trong tiếng gọi nhau rộn ràng của ngư dân

Gắn bó với nghề biển gần 20 năm, ngư dân Võ Văn Hân (52 tuổi) chia sẻ, mỗi chuyến đi thường bắt đầu từ chiều hôm trước và trở về vào sáng sớm hôm sau.

“Có chuyến trúng đậm hơn một tấn cá, có hôm ít hơn nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống. Dịp này nhu cầu tăng cao, chúng tôi làm việc liên tục để đảm bảo nguồn cung cho các nhà hàng và thị trường”, anh Hân nói.

Những mẻ cá tươi được phân loại để kịp đưa đi tiêu thụ trong ngày

Không chỉ là nơi giao thương, chợ cá Châu Thuận Biển còn trở thành điểm trải nghiệm thú vị cho du khách. Nhiều người khi đến với biển Quảng Ngãi không bỏ lỡ cơ hội dậy sớm, đón bình minh và hòa mình vào nhịp sống lao động của ngư dân. Việc tự tay chọn những mẻ hải sản vừa cập bờ mang lại cảm giác chân thực, gần gũi mà không phải nơi nào cũng có.

Du khách thích thú trải nghiệm chợ cá buổi sớm, hòa mình vào nhịp sống chân thực của làng chài Quảng Ngãi

Bên cạnh giá trị kinh tế, chợ cá còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ, với thu nhập từ 200.000 – 250.000 đồng mỗi buổi sáng. Đây là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần duy trì đời sống cho người dân vùng biển.

Hiện xã Đông Sơn có hơn 400 tàu cá với trên 1.700 lao động, riêng thôn Châu Thuận Biển có khoảng 150 tàu, trong đó phần lớn hoạt động tại các ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Nghề biển từ lâu đã trở thành trụ cột kinh tế, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không khí chợ cá rộn ràng với tiếng nói cười

Trong làn sương sớm, hình ảnh chợ cá Châu Thuận Biển hiện lên như một bức tranh sống động về đời sống lao động bền bỉ của ngư dân miền biển. Những con người ngày đêm bám biển không chỉ mưu sinh mà còn góp phần giữ gìn một nét văn hóa đặc trưng – nơi nhịp sống bắt đầu từ bình minh và gắn liền với hơi thở của đại dương.

NHƯ ĐỒNG

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ