🔍
Chuyên mục: Du lịch

Rọi đèn đi chợ cá lúc trời còn tối mịt

1 giờ trước
3h sáng, chợ cá Thạch Kim (Hà Tĩnh) tấp nập tàu thuyền, ánh đèn pin loang loáng soi từng mẻ cá, tạo nên nhịp sống hối hả ở biển trước bình minh.

Từ 3h sáng, những con thuyền đầu tiên cập cảng Thạch Kim, mở màn cho phiên chợ cá sôi động bậc nhất vùng biển Hà Tĩnh.

Trên bờ, tiểu thương và đội phu cá đã chờ sẵn. Họ quen mặt từng con tàu, chỉ cần nhìn dáng thuyền từ xa là biết “hàng nhà” hay “mối quen”.

Khi những chuyến tàu cập bến, qua tay những người phụ nữ, hải sản được chuyển nhanh từ khoang lên bờ thoăn thoắt.

Thời tiết dịp lễ 30/4 và 1/5 ổn định để ngư dân vươn khơi, trúng đậm nhiều mẻ hải sản tươi ngon như: Tôm, ghẹ, mực, cá chẽm, cá nục, bạc má...

Cá thu "câu" - đặc sản nổi tiếng của vùng biển Thạch Kim. Giá cá thu câu thời điểm này từ 180.000 đồng-200.000 đồng/kg.

Thời tiết dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vùng biển Thạch Kim vươn khơi, trúng đậm nhiều mẻ hải sản tươi ngon, đa dạng.

Người mua kẻ bán tấp nập tại chợ cá Thạch Kim.

Những con mực câu ở Thạch Kim trong veo, lớp da lấp lánh ánh bạc, tươi roi rói, dường như vẫn còn mang theo nhịp thở mặn mòi của biển khơi.

Đi chợ khi trời còn tối đen như mực, người dân phải dùng đèn pin rọi từng mẻ cá, soi kỹ từng con trước khi nhanh tay ngã giá .

Khoảng 6h sáng, khi những chiếc xe máy của các tiểu thương bắt đầu rời bến mang theo hải sản đi khắp nơi, chợ cũng dần khép lại

Phượng Vũ









Cô gái giao liên
Báo Bắc Ninh 1 giờ trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ