'Chiến dịch 500 ngày đêm': Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Minh Tuấn
Cẩn thận trong từng cen-ti-mét đất
Suốt những ngày qua, dưới cái nắng của thành phố những ngày tháng Bảy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K) vẫn miệt mài, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Tại khu vực tìm kiếm, các chiến sĩ nhẹ nhàng đưa chiếc bay nhỏ chậm rãi bóc tách từng lớp đất mỏng. Trung sĩ Vũ Đức Tâm, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Đội K74) cho biết, đây là lần đầu anh thực hiện nhiệm vụ này. Ban đầu cũng gặp phải những khó khăn do hài cốt liệt sĩ nằm dưới tầng đất sâu, có chỗ sình lầy khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, dưới sự hướng dẫn của cấp trên, cộng thêm việc học hỏi từ đồng đội, trung sĩ Vũ Đức Tâm đã ngày càng thành thạo, thực hiện nhiệm vụ nhanh và chính xác hơn. "Bản thân tôi cũng như các chiến sĩ khác sẽ nỗ lực từng ngày, không nề hà khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa các bác, các anh về với gia đình, quê hương", trung sĩ Vũ Đức Tâm xúc động nói.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phân đội trưởng Phân đội 1- Đội K74, cho biết, do đã trải qua thời gian dài nên có những bộ hài cốt xương đã bị phân hủy và lẫn vào đất. Tuy nhiên, cũng có những bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn. Các cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức cẩn trọng. Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, đội cũng đã tìm thấy nhiều di vật như súng, đạn và các vật dụng cá nhân.

Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Ảnh: Minh Tuấn
Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, khi được điều động thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, bản thân anh có nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là niềm vinh dự khi được tham gia nhiệm vụ thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương. Đan xen là những lo lắng ban đầu khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng sau đó, anh và các cán bộ, chiến sĩ khác đều bắt nhịp nhanh với công việc. "Chúng tôi luôn nỗ lực để tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ một cách cẩn thận, tránh bỏ sót. Tôi thật sự xúc động, vinh dự khi được góp sức đưa các anh về với gia đình, quê hương. Cán bộ, chiến sĩ không ngại khó ngại khổ, không kể nắng mưa, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Phân đội trưởng Phân đội 1 Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
Nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương
Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng có Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM. Ngoài ra, còn 4 Đội K vừa hoàn thành đợt quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026 tại Campuchia, gồm: Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), Đội K71 và Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh), Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai).
Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74, cho biết, Đội có 37 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Cán bộ, chiến sĩ xác định đây là "nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm"; nỗ lực và tập trung tìm kiếm, quy tập, xác minh hài cốt để nhanh chóng đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương. Mọi người đều giữ vững tinh thần, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Có 25 năm gắn với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Trung tá Lê Ngọc Hà cho hay, anh rất xúc động khi tìm thấy các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Các cán bộ, chiến sĩ của Đội cẩn thận lấy từng cen-ti-mét đất để không bỏ sót di vật, hài cốt liệt sĩ; từng đồng chí thực hiện nhiệm vụ đã rơi nước mắt. "Các chiến sĩ trẻ, trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng đã quán triệt tinh thần quyết tâm, nhận thức được đây là nhiệm vụ, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Với cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là món nợ ân nghĩa với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc", Đội trưởng Đội K74 chia sẻ.
Đình Hưng
1 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
15 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 phút trước
5 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
13 phút trước