Một ngày để tri ân, một đời để tiếp bước

Nhiều nghĩa trang trong đêm 27-7 hằng năm được thắp sáng bằng ánh nến tri ân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài mà chúng ta ngàn lần biết ơn bởi cả cuộc đời đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và chính Người đã khai sinh ra ngày Thương binh- Liệt sĩ. Nói cách khác, ngày Thương binh- Liệt sĩ hằng năm bắt nguồn từ sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang giá trị nhân văn sâu sắc.
Đặc biệt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ năm nay Đảng, Nhà nước ta có chủ trương và phát động Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" để thiết thực hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027). Đã có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động được khơi dậy từ lòng đất, từ trí nhớ, từ hồi ức của những người đang sống hôm nay và từ những kỷ vật chiến tranh còn sót lại.
Việc khai quật các hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng ở thành phố tròn 50 năm mang tên Bác, khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gắn kết với câu chuyện tình có một không hai của liệt sĩ đã để lại niềm xúc động sâu xa với người dân cả nước. Cô thiếu nữ Nguyễn Thị Lệ, gần 60 năm đã nhận lời cầu hôn chiến sĩ Huỳnh Văn Quên… nhưng anh đã ra trận và hy sinh. Một cái kết có hậu qua chiến dịch 500 ngày đêm, bà Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ (dù chưa một ngày làm vợ).
Chiến tranh và còn biết bao nhiêu câu chuyện cảm động không thể kể hết. Vào những đêm 27-7 hằng năm, đứng trước nghĩa trang quê hương xứ Quảng tôi đã nhìn thấy đó là triệu triệu ngọn nến, triệu triệu nén tâm nhang được thắp lên, lung linh, huyền ảo trên các ngôi mộ liệt sĩ. Những ngọn nến sáng lấp lánh bên các dòng chữ: Liệt sĩ còn thiếu thông tin. Và tôi biết có những ngọn nến cháy lên lấp lánh bên phần mộ những liệt sĩ đầy đủ thông tin nhưng bên trong không hề có hài cốt của liệt sĩ mà trong ấy trong ấy chỉ có những nắm đất được xác định là chiến trận nơi liệt sĩ ngã xuống được gia đình, người thân cất bốc mang về đưa vào phần mộ, để hương linh người thân có nơi chốn đi về.
Quê tôi có nhiều gia đình đã chọn ngày 27-7 hằng năm làm ngày giỗ chung cho nhiều người thân. Lời văn tế cho ngày cúng giỗ cũng không dành riêng cho những người thân trong gia đình mà còn cho tất cả những người con nước Việt vị quốc vong thân.
Rõ là mỗi năm đâu chỉ có một ngày 27-7 để tri ân, nhưng đó là một ngày mà chúng ta xin được dành riêng kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh những anh hùng liệt sĩ. Xin được nhắn nhủ với chính mình, hãy sống cho tử tế, trách nhiệm với quê hương, bởi đó cũng là một cách tri ân, trả ơn người nằm xuống. Một ngày để tri ân, một đời để tiếp bước.
Võ Văn Trường
56 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
11 phút trước
2 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
16 phút trước