Cháy rừng dữ dội ở Pháp và Tây Ban Nha, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Một đám cháy rừng bùng phát trên đường M 206 gần Madrid, Tây Ban Nha, ngày 23/7/2026.
Ngày 24/7, chính quyền Pháp đã ra lệnh sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret, yêu cầu khoảng 40.000 người rời khỏi khu nghỉ dưỡng nổi tiếng này.
Bán đảo đã bị bao phủ bởi một lớp khói màu cam dày đặc kể từ ngày 22/7, khi một đám cháy bùng phát ở vùng nội địa gần Saumos bắt đầu lan rộng về phía Tây ra bờ biển Đại Tây Dương.
Tính đến chiều 24/7, khoảng 800 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi nhiều máy bay thả nước do Ủy ban châu Âu triển khai, đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Hơn 12.500 hecta rừng đã bị thiêu rụi.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết, tính đến ngày 24/7, có 32 vụ cháy rừng với quy mô khác nhau đang hoành hành khắp nước Pháp, trong đó, cách Cap Ferret 45km về phía Nam, một trong những đám cháy này đang tiến gần đến thị trấn ven biển Biscarrosse, nơi khoảng 23.000 người đã được sơ tán.
Mặc dù nhiệt độ ở Tây Nam nước Pháp đã giảm từ mức cao kỷ lục 42,9 độ C ở Biarritz tháng trước xuống còn 28 độ C ở Biscarosse hôm 24/7, đợt nắng nóng kéo dài sáu tuần qua đã khiến các khu rừng trong vùng trở nên khô hạn bất thường và dễ bắt lửa.
Theo ông Nunez, tính đến thời điểm này năm nay, 50.000 ha rừng trên khắp nước Pháp đã bị cháy - gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại miền Trung Tây Ban Nha, nơi nhiệt độ đạt đỉnh 44 độ C vào tháng trước, 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các khu vực gần Madrid và vùng Avila lân cận.
Hai đám cháy gần Madrid và một đám cháy thứ ba ở Avila đã hợp nhất, khiến Tây Ban Nha phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
“Đây là vụ cháy tồi tệ nhất trong lịch sử vùng Madrid”, Chủ tịch vùng Isabel Diaz Ayuso nói hôm 24/7.
Bà Ayuso đổ lỗi cho thảm họa này là do “một sự kết hợp tai hại, với nhiệt độ cực cao, gió mạnh không ngừng và sự không may khi nhiều đám cháy hợp nhất lại với nhau”.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đổ lỗi cho biến đổi khí hậu về các vụ cháy rừng.
“Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang giết người. Chúng ta đang chứng kiến điều đó trên khắp châu Âu và ở Tây Ban Nha”, ông Sanchez nói.
Hôm 22/7, Thủ tướng Sanchez kêu gọi các đối thủ chính trị của mình ủng hộ một “hiệp ước nhà nước” để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Đảng Vox cánh hữu của Tây Ban Nha đã phản bác lại tuyên bố của ông Sanchez.
"Vấn đề không phải là biến đổi khí hậu, mà là việc thiếu các biện pháp phá rừng và thiếu phương tiện để dập tắt các đám cháy", đảng này khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Theo chương trình quan sát Trái đất “Copernicus” của EU, Tây Âu đã ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử vào tháng trước.
Theo Meteo-France, đợt nắng nóng cuối tháng 6 ở Pháp là dữ dội nhất trong lịch sử nước này, trong khi tháng 6 là tháng nóng thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha.
Theo RT
Hoàng Vân
50 phút trước
4 giờ trước
6 giờ trước
11 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
54 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước