🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Chạy đua với 'tử thần' trong đêm, cứu trái tim của cụ bà 94 tuổi

45 phút trước
Cụ bà Doãn Thị Lượt (94 tuổi, Hưng Yên) vừa được cứu sống ngoạn mục tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình...

Trước khi nhập viện, ba tháng gần đây, những cơn hoa mắt, chóng mặt của cụ Lượt xuất hiện ngày một dày đặc. Đỉnh điểm là những cơn xỉu đột ngột khiến cụ ngã lăn. 21h48 phút đêm 14/8, cụ được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nhịp tim chậm, rời rạc chỉ vỏn vẹn 40 chu kỳ/phút.

Nhịp đập từ trái tim người mẹ 94 tuổi đã mạnh mẽ trở lại...

Hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ chẩn đoán cụ bị Block nhĩ thất độ 3 – một dạng rối loạn nhịp tim vô cùng nguy hiểm có thể dẫn đến ngừng tim bất cứ lúc nào.

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt này, PGS.TS.BS Trần Song Giang – Phó viện trưởng Viện Tim mạch, Phụ trách Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mặc dù kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim hiện nay đã khá thường quy ở nhiều bệnh viện, nhưng việc triển khai trên nhóm bệnh nhân rất cao tuổi luôn đặt ra những thử thách không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ. 

Bác sĩ thăm khám lại cho cụ bà.  Ảnh: Diệu Hiền

Đó là hệ thống mạch máu đã xơ vữa, ngoằn ngoèo khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn; người bệnh thường mang theo nhiều bệnh lý nền nặng (như bệnh phổi mạn tính...) làm tăng nguy cơ biến chứng; hay tình trạng sa sút trí tuệ khiến cụ không hợp tác trong quá trình điều trị.

Thực tế tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho thấy áp lực và tính chuyên biệt trong công tác chăm sóc người bệnh cao tuổi là vô cùng lớn. Theo thống kê, từ ngày khai trương 26/8/2026 đến nay, số lượng người bệnh từ trên 70 đến 98 tuổi điều trị nội trú tại đây lên tới 1.190 cụ. Trong đó, nhóm từ trên 80 đến 98 tuổi ghi nhận 502 cụ và đặc biệt có tới 102 cụ ở độ tuổi trên 90 (và trường hợp cao tuổi nhất là 98 tuổi).

Những con số "biết nói" ấy phản ánh thực tế về xu hướng già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc y tế chuyên sâu ngày một tăng cao của người cao tuổi tuyến tỉnh và khu vực lân cận. Ở những "gốc cổ thụ" ấy, mỗi quyết định điều trị đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, sự phối hợp đa chuyên khoa và trên hết là cái tâm sáng ngời của người thầy thuốc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS.BS Trần Song Giang và sự tham gia khẩn trương của ê-kíp trực đêm BSCKII. Lê Văn Tuấn; BS. Ngọc Anh... cùng Khoa Hồi sức tích cực, Đơn vị Cấp cứu đột quỵ, Khoa Tim mạch ..., các bác sĩ đã không chần chừ đặt máy tạo nhịp tạm thời bảo đảm huyết động, rồi tiến hành cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn thành công cho cụ Lượt. 

Giống như một phép màu, nhịp đập từ trái tim người mẹ 94 tuổi đã mạnh mẽ trở lại, kéo cụ bước qua lằn ranh tử sinh.

"Từ thuở bé đến giờ, tôi mới được thấy cái bệnh viện sang trọng, đẹp như thế này..."

Trong bức thư cảm ơn gửi đến tập thể y bác sĩ, chị Nguyễn Thị Luyện (con gái cụ Lượt) xúc động viết: "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động trước sự tận tụy, rất chu đáo của tập thể các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế... Kỳ diệu thay, mẹ tôi đã được trở về cuộc sống bình thường. Y học thật vĩ đại, bản thân tôi trực tiếp chăm sóc mẹ mới thấy sự vất vả của ê-kíp và nhịp điều dưỡng nhẹ nhàng, ân cần..."

Khỏi bệnh kỳ diệu, cụ Lượt không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước cơ sở vật chất khang trang của nơi đã hồi sinh mình. Nằm trong buồng bệnh hiện đại, cụ xúc động: "Tôi cũng bảo các con cháu tôi, có bệnh là lên luôn bệnh viện Bạch Mai 2 này chữa cho nó nhanh khỏi. Sạch sẽ tuyệt vời lắm, đẹp không thể tả được. Từ thuở bé đến giờ tôi mới được nhìn thấy cái bệnh viện sang trọng đẹp như thế này."

Cụ bà trò chuyện vui vẻ với bác sĩ khi thăm khám lại. Ảnh: Diệu Hiền

Nhớ lại những ngày nằm điều trị, cụ bày tỏ: "Bệnh viện này tuyệt vời. Các bác sĩ nhiệt tình mang hết tài năng ra để phục vụ nhân dân, chữa cho tôi được lành bệnh".

Hạnh phúc của người y bác sĩ đôi khi chỉ giản đơn là được nghe lời nguyện ước mộc mạc: "Cho tôi được khỏe mạnh thế này là về tôi được vui vẻ sống thêm được mấy tuổi nữa".

Những giọt nước mắt xúc động trên gương mặt người con gái và cả nụ cười móm mém, hạnh phúc của cụ bà 94 tuổi khi nhìn thấy một bệnh viện khang trang, hiện đại ngay trên quê hương mình cho thấy kỳ tích hồi sinh cụ bà Doãn Thị Lượt cùng hàng ngàn cụ ông, cụ bà cao tuổi khác tại Khoa Tim mạch chính là những "bông hoa" đẹp nhất nở rộ từ tâm huyết và trí tuệ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình...

Thái Bình - Diệu Hiền













Home Icon VỀ TRANG CHỦ