Chàng trai 20 tuổi hiến da cứu cha bị bỏng 95% sau vụ nổ khí gas, câu nói gây xúc động
Một vụ nổ khí gas xảy ra tại phòng trọ ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã khiến ông Cao Jiacai (51 tuổi) - một công nhân vệ sinh bị bỏng tới 95% diện tích cơ thể, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của cha, Cao Wenjie, sinh viên năm hai đại học, đã không ngần ngại hiến da của mình để giúp cha có thêm cơ hội sống.

Hành động của chàng trai 20 tuổi đã khiến nhiều người xúc động, không chỉ bởi sự hy sinh về thể xác mà còn bởi tình yêu thương dành cho người cha đã vất vả cả đời vì gia đình.
Chiều 20/5, khi đang ở ký túc xá chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, Cao Wenjie bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy báo tin căn phòng trọ của gia đình tại Quảng Châu vừa xảy ra vụ nổ khí gas. Cha anh bị bỏng rất nặng và đang được cấp cứu. "Tôi gần như chết lặng. Tôi chỉ kịp gom vài bộ quần áo rồi bắt taxi đến ga tàu cao tốc. Suốt quãng đường, tôi không ngừng khóc", Wenjie nhớ lại.
Ngay trong đêm, cậu cùng mẹ và chị gái có mặt tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Quảng Châu. Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), người cha nằm bất động với toàn thân quấn kín băng, cơ thể cắm đầy dây truyền.
Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình suy sụp: ông Cao bị bỏng tới 95% cơ thể, nguy cơ tử vong rất cao và chi phí điều trị ban đầu được ước tính khoảng 1 triệu nhân dân tệ.
Theo lời Wenjie, cha anh vốn là một nông dân bình thường. 9 năm trước, để có tiền cho con gái học đại học, ông rời quê đi làm công nhân xây dựng. Công việc nặng nhọc từng khiến ông bị ngã từ tầng hai và gãy chân, nhưng chỉ sau hai tháng điều trị, ông lại tiếp tục đi làm.
Năm ngoái, ông chuyển sang làm công nhân vệ sinh môi trường. Mỗi ngày ông thức dậy từ 4 giờ 30 sáng, đạp xe đi quét đường và gần như làm việc quanh năm không nghỉ. Dù cuộc sống nhiều vất vả, ông chưa bao giờ than phiền với gia đình. Ông luôn nói rằng công việc ổn định giúp ông yên tâm vì có thể nuôi các con ăn học.

Hơn một tháng sau vụ nổ, ông Cao liên tục phải trải qua nhiều ca phẫu thuật cắt bỏ mô hoại tử. Do các vết bỏng bị nhiễm trùng nghiêm trọng, bác sĩ cho biết cần ghép da từ người thân để tăng khả năng hồi phục.
Khi biết tin, cả mẹ và chị gái Wenjie đều tình nguyện hiến da. Thế nhưng, chàng sinh viên năm hai đã kiên quyết nhận phần đau đớn về mình.
Anh giải thích chị gái là giáo viên, việc lấy một vùng da lớn ở chân sẽ để lại sẹo vĩnh viễn và ảnh hưởng đến công việc. Trong khi đó, mẹ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều tuần chăm sóc chồng. "Tôi là người phù hợp nhất. So với việc mất cha, đau đớn hay những vết sẹo trên cơ thể chẳng đáng là gì", Wenjie nói.
Ngày 24/6, ca phẫu thuật lấy da được tiến hành. Theo lời chị gái Cao Dan, khi em trai được đưa ra khỏi phòng mổ, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run lên vì đau. Khi bác sĩ hỏi có phải em bị lạnh không, Wenjie chỉ khẽ lắc đầu rồi thì thầm: "Đau quá...". Những ngày sau đó, cậu gần như không thể ngủ vì đau đớn. Ban đêm thường xuyên trằn trọc, sốt nhẹ nhưng vẫn cố giấu gia đình vì không muốn mọi người lo lắng.
Sau ca ghép da, tình trạng của ông Cao bắt đầu chuyển biến tích cực.
Theo gia đình, vùng da được ghép đã giúp che phủ phần lớn diện tích bỏng, tình trạng nhiễm trùng dần được kiểm soát và quá trình hồi phục tiến triển rõ rệt. Đến đầu tháng 7, Wenjie được xuất viện để tiếp tục hồi phục tại nhà.
Dù cơn đau ở vùng lấy da đã giảm, những cơn ngứa do dây thần kinh tái tạo vẫn kéo dài và vết sẹo sẽ theo anh suốt đời. "Tôi biết mình sẽ mang vết sẹo này mãi mãi, nhưng tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần bố còn sống là được." Còn chị gái Cao Dan cho biết sau biến cố, cậu em trai hướng nội ngày nào đã thực sự trưởng thành: "Em mới 20 tuổi nhưng đã trở thành chỗ dựa của cả gia đình."
Đến nay, chi phí điều trị của ông Cao đã vượt 800.000 nhân dân tệ.

Gia đình đã sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm, đồng thời vay mượn thêm hơn 100.000 nhân dân tệ từ người thân và bạn bè. Bảo hiểm chỉ chi trả khoảng 40% chi phí, trong khi phía trước vẫn còn nhiều ca điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn.
Hiện nguồn thu nhập ổn định duy nhất của gia đình là đồng lương giáo viên của chị gái Cao Dan. Mẹ của Wenjie đã phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc chồng tại bệnh viện. May mắn thay, nhiều tấm lòng hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ.
Đơn vị vệ sinh nơi ông Cao làm việc đã quyên góp 37.000 nhân dân tệ, đồng thời tổ chức hai đợt hiến máu tập thể để phục vụ các ca phẫu thuật. Trường đại học của Wenjie cũng phát động quyên góp trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, hỗ trợ gia đình hơn 10.600 nhân dân tệ.
Hiện ông Cao đã trải qua ca ghép da thứ tám. Dù vẫn chưa thể nói chuyện vì phải đặt ống nội khí quản, ông đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn dần ổn định và tích cực phối hợp điều trị.

Sau biến cố, Wenjie cho biết anh hiểu rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của lòng hiếu thảo và trách nhiệm. "Hiếu thảo không chỉ là lời nói. Đó là khi gia đình gặp khó khăn, mình phải đứng ra gánh vác." Cuối buổi chia sẻ với truyền thông, chàng trai 20 tuổi lần đầu tiên nói điều mà trước đây anh chưa từng thổ lộ với cha: "Bố ơi, con yêu bố." Trong khi đó, người chị gái chỉ mong một điều giản dị: "Bố hãy cố gắng nhé. Cả gia đình vẫn đang chờ bố trở về."

Hoài Thương
1 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
29 phút trước
5 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước