🔍
Chuyên mục: Xã hội

Chăm lo những mầm xanh

3 giờ trước
Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, giàu tính nhân văn. Qua đó, nhiều gia đình quân nhân có con mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã được sẻ chia, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Một ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ của Trung tá QNCN Võ Quốc Nam, Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4, rộn rã tiếng nói cười. Đồng đội của anh đến thăm cháu Võ Thị Mỹ Dung-cô bé vừa trở về sau những ngày dài điều trị bệnh. Nhìn Dung mỉm cười, ít ai biết rằng em đã trải qua hành trình chống chọi với bệnh tật đầy gian nan.

Đại diện Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình quân nhân thuộc Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công). Ảnh: TRUNG HIẾU

Năm 2018, khi vừa tròn 12 tuổi, Dung thấy thị lực giảm sút. Kết quả khám khiến gia đình bàng hoàng: Em mắc u tế bào mầm-một căn bệnh hiếm gặp. Những tháng ngày sau đó là chuỗi dài điều trị, thuốc men, những lần nhập viện xa nhà. Khi sức khỏe vừa có dấu hiệu hồi phục, các bác sĩ lại phát hiện em bị suy tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, men gan tăng cao. Từ đó, Bệnh viện Nội tiết Trung ương 2, cách nhà gần 400km, trở thành nơi em lui tới nhiều hơn cả mái ấm của mình. Và chính trong những thời điểm khó khăn nhất, bên cạnh tình yêu thương của gia đình là sự đồng hành của đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy tạo điều kiện để anh Nam có thời gian chăm sóc con mỗi lần phẫu thuật hay điều trị đặc biệt. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình 19 triệu đồng. Số tiền không lớn so với chi phí chữa trị kéo dài, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của đồng đội, giúp gia đình anh thêm vững lòng.

Câu chuyện của gia đình Đại úy Ngô Ngọc Sơn, công tác tại Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo, Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, cũng khiến nhiều người xúc động. Khi mang thai ở tháng thứ 7, chị Hoàng Thị Mai (vợ anh Sơn) được bác sĩ thông báo thai nhi mắc tim bẩm sinh (thông liên nhĩ). Nỗi lo lắng phủ kín những ngày chờ đợi. Nhưng bằng sự bình tĩnh, yêu thương và niềm tin, vợ chồng anh quyết tâm đồng hành với con.

Chưa đầy một tuổi, cháu Ngô Hoàng Minh Khang đã trải qua hai ca phẫu thuật lớn và nhiều tháng nằm viện. Những đêm trắng nơi hành lang bệnh viện, những lần ký giấy cam kết phẫu thuật là thử thách không dễ vượt qua. May mắn thay, bên gia đình anh luôn có sự động viên của chỉ huy, đồng đội và sự hỗ trợ 25 triệu đồng từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng. Đến nay, sức khỏe của cháu Khang đã dần ổn định, ăn ngon, ngủ yên hơn. Nụ cười của con trẻ trở thành niềm an ủi lớn lao cho cả gia đình và đồng đội nơi anh Sơn công tác.

Hai câu chuyện nhỏ ấy chỉ là những lát cắt trong bức tranh đầy nghĩa tình của toàn quân. Hằng năm, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các cấp đã thăm hỏi, hỗ trợ hàng nghìn trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con liệt sĩ, trẻ em mồ côi... với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí ấy được góp từ tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Bộ Quốc phòng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự khẳng định rằng phía sau mỗi người lính luôn có một hậu phương được quan tâm, che chở.

Theo Thượng tá Nguyễn Thúy Hòa, Chánh văn phòng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật, mồ côi, tạo môi trường thân thiện để các em được chăm sóc tốt hơn, tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách, dịch vụ thiết yếu.

“Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước”-thông điệp ấy không dừng ở lời nói mà được cụ thể hóa bằng những chủ trương sát sao và hành động thiết thực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân thời gian qua. Chính sự quan tâm ấy đã tạo nên điểm tựa vững chắc cho mỗi quân nhân yên tâm công tác; bởi phía sau họ là một hậu phương được chăm lo chu đáo và phía sau mỗi đứa trẻ vượt qua bệnh tật là vòng tay ấm áp của gia đình cùng tình đồng chí, đồng đội.




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ