Cha mẹ già nuôi con ung thư giai đoạn cuối rất cần giúp đỡ

Căn bệnh ung thư hành hạ cơ thể chị Mai từng ngày.
Về ấp Vĩnh Quới hỏi thăm hoàn cảnh gia đình ông bà Trương, ai cũng cảm thương. Ông bà Trương có đông con, nhưng các con đều có gia đình riêng và hoàn cảnh khó khăn. Hiện ông bà sống với 2 đứa cháu và chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi) không may mắc bệnh ung thư. Ở tuổi 80, vậy mà hằng ngày ông bà phải lo cho con gái bệnh nặng và 2 cháu.

Chị Mai mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối không có tiền chữa trị.
Chị Mai từng có gia đình, sinh được 1 người con. Do cuộc sống không hợp nhau, vợ chồng chia tay, chị trở về sống chung với cha mẹ ruột.
Hơn 3 năm trước, chị phát hiện bị ung thư vú. Vì thương và lo cho cha mẹ nên chị giấu không cho biết. Ông Trương cũng đang mang trong mình căn bệnh tuyến tiền liệt.
Thời gian trôi đi, ông bà càng lo lắng hơn khi bệnh của con diễn biến ngày một xấu. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông bà không có khả năng mua thuốc cho con gái điều trị.
Bà Dương Thị Mộng Kiều, Trưởng ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Trương vô cùng khó khăn. Hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông bà vượt qua khó khăn trước mắt”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang.
TRUNG HIẾU
2 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước