🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Cầu thủ không chuyền bóng cho Haaland và bạn gái bị công kích

1 giờ trước
Thất bại trước tuyển Anh khiến Alexander Sorloth hứng chịu làn sóng công kích, dù tiền đạo người Na Uy đã công khai giải thích và thừa nhận sai sót.
00:00
00:00

Sau khi Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026, Alexander Sorloth và bạn gái liên tục nhận những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Ảnh: @lenaselnes/IG.

Tiền đạo Alexander Sorloth cùng bạn gái trở thành mục tiêu của hàng loạt bình luận công kích, thậm chí nhận được những lời đe dọa bạo lực sau khi tuyển Na Uy bị loại khỏi World Cup 2026.

Theo tờ VG, tranh cãi bắt nguồn từ tình huống ở cuối hiệp một trận tứ kết giữa Na Uy và Anh ngày 12/7. Khi đội nhà đang dẫn 1-0, Sorloth nhận đường chuyền của Martin Odegaard và cùng Erling Haaland tạo ra thế áp đảo trước hàng thủ đối phương.

Thay vì chuyền sang trái cho Haaland đang ở vị trí thuận lợi, tiền đạo 30 tuổi quyết định tự dứt điểm. Cú sút của anh bị John Stones ngăn chặn và không gây khó khăn cho thủ môn Jordan Pickford.

Ngay sau khi Na Uy bỏ lỡ cơ hội, tuyển Anh tổ chức tấn công và ghi bàn gỡ hòa nhờ công của Jude Bellingham. Tiền vệ này sau đó ghi thêm một bàn trong hiệp phụ, giúp Anh thắng 2-1 và giành quyền vào bán kết.

Quyết định của Sorloth trở thành tâm điểm chỉ trích. Bình luận trên BBC, cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng cầu thủ Na Uy nên tăng tốc sớm hơn và chuyền bóng cho Haaland. Trong khi đó, Gary Neville nhận định Sorloth đã bỏ qua một đồng đội không bị theo kèm ở vị trí thuận lợi.

Sau trận đấu, Sorloth giải thích anh từng có ý định chuyền bóng nhưng nhận thấy Stones đã chắn đường chuyền. Tiền đạo này thừa nhận pha xử lý tiếp theo không tốt và cho rằng bản thân đáng lẽ phải chủ động buộc hậu vệ đối phương di chuyển, thay vì chờ đợi.

“Tôi muốn chuyền cho Haaland trong tình huống đó. Tuy nhiên, tôi nhận thấy đường chuyền đã bị chặn nên quyết định dứt điểm”, Sorloth nói.

Cầu thủ thuộc biên chế Atlético Madrid cũng không giấu được sự thất vọng sau khi Na Uy lỡ cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup.

“Những tình huống mà tôi có thể làm tốt hơn liên tục xuất hiện trong đầu. Tôi cảm thấy rất tiếc. Chúng tôi đã bị loại trên sân khấu lớn nhất, trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết World Cup. Đó là cảm giác rất nặng nề”, anh chia sẻ.

Pha tranh bóng giữa Sorloth và Jude Bellingham khiến mạng xã hội dậy sóng. Ảnh: Nathan Ray Seebeck/Reuters.

Tuy nhiên, những tranh luận về chuyên môn nhanh chóng biến thành làn sóng tấn công cá nhân. Theo VG, các bài đăng gần đây của Sorloth nhận về lượng lớn bình luận tiêu cực. Nhiều tài khoản yêu cầu anh không tiếp tục thi đấu, gọi anh là “người bị ghét nhất Na Uy” hoặc cáo buộc tiền đạo này đố kỵ với Haaland.

Làn sóng công kích sau đó lan sang Lena Selnes, bạn gái của Sorloth và là mẹ của 2 con nhỏ. Cô cho biết đã nhận được nhiều tin nhắn xúc phạm và đe dọa nghiêm trọng nhằm vào bản thân, bạn trai cùng gia đình.

“World Cup và bóng đá mang đến rất nhiều niềm vui, nhưng cũng tạo ra không ít sự thù ghét. Ban đầu tôi không muốn để ý, nhưng sau khi nhận được những bình luận như vậy, tôi cảm thấy cần phải lên tiếng”, Selnes viết trên trang cá nhân vào ngày 12/7.

Cô đồng thời kêu gọi người dùng cân nhắc hậu quả trước khi đăng tải những lời lẽ quá khích, bất kể họ thất vọng đến mức nào về kết quả của một trận đấu.

Sự việc của Sorloth không phải trường hợp đầu tiên tại World Cup 2026. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Colombia cũng lên án những lời đe dọa nhắm vào tiền đạo Jhon Córdoba và gia đình sau trận thua Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Như Phương

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ