'Câu chuyện thời hoa lửa' và những ngọn nến tri ân
Chiều 23/7, trong không gian ấm áp, chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) do Đoàn phường Bạc Liêu tổ chức đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc.
Sau những bài hát hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước, tái hiện thời cách mạng kiên trung, hàng trăm ĐVTN có những giây phút lắng đọng với bộ phim tài liệu 200 ngày đêm Sự kiện tập kết năm 1954 tại tỉnh Cà Mau. Chính sự thấu hiểu và tự hào đã giúp các bạn trả lời được 10 câu hỏi nhanh về bộ phim vừa xem.

Ông Nguyễn Thanh Chí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạc Liêu kể về những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà ông cha ngày trước đã trải qua. Ông mong muốn tuổi trẻ hôm nay thừa hưởng được khí chất kiên trung và sẽ có những bước đột phá, để đưa đất nước phát triển, vươn xa.
Chương trình họp mặt, kết nối giữa 2 thế hệ càng trở nên gần gũi, gắn bó và đầy cảm xúc khi các chú, các bác CCB kể về một thời khói lửa, hành trình của những thanh niên xung phong ra tiền tuyến với tâm thế “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hồi ức về một thời sống trong mưa bom, bão đạn, chứng kiến bao lớp đồng đội nằm lại với đất mẹ… Những người cựu quân nhân kiên trung hôm nay, dù mắt đã hằn sâu những vết chân chim, nhưng vẫn nhớ như in về một thời oanh liệt, hào hùng.

Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đại biểu và tuổi trẻ phường Bạc Liêu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Đại biểu và đoàn viên - thanh niên dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu trang nghiêm viếng Tượng đài sự kiện Mậu Thân năm 1968.
Ông Nguyễn Thanh Chí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bạc Liêu cho rằng, đây chính là ngọn lửa mà các chú muốn truyền lại cho thế hệ hôm nay, với mong muốn các cháu, các em sẽ kiên định bảo vệ thành quả cách mạng, viết tiếp câu chuyện hòa bình và đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.

Đoàn viên - thanh niên sinh hoạt văn nghệ về đề tài cách mạng, tạo không khí đầy phấn khởi, tự hào.

Thắp ngọn nến tri ân, các bạn trẻ dành phút mặc niệm để tưởng nhớ sâu sắc công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Các bạn trẻ phường Bạc Liêu tổ chức thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Mỗi ngọn nến lung linh được các trẻ thắp lên là một tấm lòng tri ân và thông điệp quyết tâm tâm của tuổi trẻ hôm nay.

Cựu chiến binh Mã Thành Điều chia sẻ câu chuyện về những
năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ mà anh dũng của các thế hệ cha anh.
Trong khuôn khổ chương trình, các CCB cùng đông đảo ĐVTN đã đến thắp hương tri ân tại Tượng đài liệt sĩ và Tượng đài sự kiện Mậu Thân năm 1968. Những câu chuyện “Thời hoa lửa” cùng những ngọn nến lung linh được thế hệ trẻ hôm nay thắp lên đã làm lan tỏa sự ấm áp tinh thần sự tri ân, của niềm tự hào và trên hết là sự quyết tâm tiếp nối truyền thống yêu nước, kiên trung, bất khuất của dân tộc, để từ đó có những hành động thiết thực vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu và chị Bùi Ngô Trúc Nhi, Bí thư Đoàn phường Bạc Liêu trao quà cho đoàn viên - thanh niên tham gia trả lời câu hỏi về kiến thức lịch sử tại chương trình.

Đoàn viên - thanh niên xem phim tư liệu “200 ngày đêm sự kiện tập kết năm 1954 tại tỉnh Cà Mau”.
Hoàng Uyên - Hữu Thọ
17 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
31 phút trước
20 phút trước
Vừa xong
3 phút trước
5 phút trước
13 phút trước
22 phút trước
23 phút trước
26 phút trước
26 phút trước
29 phút trước
31 phút trước