🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Cao điểm 'trả danh tính, nối người thân' cho liệt sĩ

3 giờ trước
Nghệ An là địa phương còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trong khi đó, thời gian, điều kiện môi trường khắc nghiệt và việc nhiều thân nhân đã qua đời khiến công tác tìm kiếm, xác minh gặp nhiều khó khăn. Cao điểm 'Trả danh tính, nối người thân' do Bộ Công an phát động, thực hiện thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nhiều gia đình sớm tìm được hài cốt người thân.

Bà Cao Thị Mai với cánh tay băng bó đi đăng ký lấy mẫu ADN tìm lại em trai.

Cao điểm 500 ngày đêm

Đợt thu nhận mẫu ADN do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 25-6 đến 1-7 tại hơn 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là thu nhận 22.221 mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin phần mộ.

Tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Các cấp, ngành được huy động phối hợp rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ; tuyên truyền, hỗ trợ đưa đón người dân và bảo đảm nhân lực, kinh phí phục vụ nhiệm vụ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi. Trong đợt này, khối lượng mẫu cần thu nhận rất lớn, thời gian triển khai ngắn, vì vậy các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sĩ đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Nỗi lòng thân nhân liệt sĩ

Những ngày qua, tại nhiều địa phương, đông đảo thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã đến các điểm thu nhận ADN để lấy mẫu.Tại xã Diễn Châu, rất đông các cụ ông, cụ bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu đến điểm thu nhận mẫu với niềm mong mỏi sẽ tìm được phần mộ liệt sĩ của thân nhân mình trong đợt này.

Bà Cao Thị Mai (81 tuổi) đến điểm lấy mẫu với cánh tay vẫn còn băng bó sau một lần bị ngã. Em trai bà là liệt sĩ Cao Văn Lung, hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn chưa biết phần mộ của ông ở đâu. "Hiện các anh chị em trong nhà đều đã mất, chỉ còn mình tôi. Mong ước lớn nhất là trước khi nhắm mắt có thể tìm được em để đưa về quê hương hương khói", bà Mai xúc động.

Ngồi ở hàng ghế chờ đợi, bà Trương Thị Vui (83 tuổi) chia sẻ, em bà là liệt sĩ Trương Tuấn Đồng, hy sinh năm 1967 ở chiến trường miền nam. Sau khi nhận giấy báo tử, gia đình rất đau buồn, đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm phần mộ của em tại nhiều nghĩa trang và gặp gỡ đồng đội cũ nhưng chưa có kết quả. Thời gian sau này, vì nhiều lý do và hoàn cảnh gia đình bà đành phải dừng lại việc tìm kiếm mộ của em.“Đợt này nghe tin tỉnh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, gia đình tôi mừng lắm, đây là cơ hội hiếm có để tìm lại em trai. Nửa thế kỷ qua, gia đình luôn đau đáu tìm được phần mộ em để đưa về quê hương khói nhưng vẫn chưa thực hiện được”, bà Vui buồn bã.

Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Tuấn (1944) cũng không giấu nổi xúc động khi nhắc về người em trai - liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn. Do thông tin về đơn vị và nơi hy sinh đã thất lạc, gia đình nhiều năm tìm kiếm không thành. "Được hướng dẫn lấy mẫu ADN là niềm hy vọng lớn để chờ ngày em trai trở về", bà chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua, hàng trăm, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ vẫn âm thầm đến các điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN với mong mỏi tìm kiếm thông tin về phần mộ các liệt sĩ. Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được hoàn thiện không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà đó là cả niềm mong mỏi, sự chờ đợi khắc khoải suốt nhiều thập kỷ của những gia đình liệt sĩ…

Dương Hóa

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ