Cần lắm một vòng tay nhân ái cho người phụ nữ nghèo mắc ung thư

Chị Nguyễn Thị Thùy trước căn nhà tạm trên phần đất người thân cho ở nhờ. Sau ca phẫu thuật ung thư vú, chị đang gặp nhiều khó khăn để tiếp tục điều trị.
Chồng mất sớm khi hai con gái còn nhỏ (đứa lớn mới lên 7 tuổi, đứa nhỏ chỉ vừa 3 tuổi). Nỗi đau mất đi người bạn đời chưa kịp nguôi ngoai thì gánh nặng cơm áo đã đè lên đôi vai người phụ nữ trẻ. Không đi thêm bước nữa, chị Thùy ở vậy tần tảo nuôi con khôn lớn.
Để có tiền trang trải cuộc sống, chị từng xa quê lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân suốt nhiều năm, chắt chiu từng đồng gửi về cho hai con nhờ bên nội chăm sóc. Sau khoảng 7 năm tha phương mưu sinh, chị trở về quê tiếp tục làm công nhân tại một công ty giày ở khu vực Cai Lậy để tiện chăm sóc mẹ ruột tuổi già. Lương vài triệu đồng mỗi tháng chỉ đủ để chị và mẹ có bữa cơm sống qua ngày.
Mười năm nay, người mẹ già là chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị. Thế nhưng, khi tuổi cao sức yếu khiến mẹ lâm bệnh, chị lại một mình tất bật chăm sóc. Đến lúc mẹ gần đất xa trời, bản thân chị cũng bắt đầu phát bệnh. Vì thương mẹ, chị cố gắng gượng, chấp nhận những cơn đau hành hạ để chăm sóc cho mẹ những ngày cuối đời.
Đến khi mẹ mất, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khỏe. Kết quả chẩn đoán như một cú sốc lớn đối với người phụ nữ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi: Chị mắc ung thư vú. Sau đó, chị được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu 2 để điều trị từ tháng 8-2025.
Theo phác đồ của bác sĩ, chị phải trải qua 6 đợt hóa trị, mỗi đợt cách nhau 21 ngày, rồi tiến hành phẫu thuật. Nhờ có bảo hiểm y tế, phần nào giảm bớt gánh nặng chi phí, nhưng tổng số tiền điều trị đến nay vẫn hơn 40 triệu đồng - một khoản tiền quá lớn đối với người phụ nữ nghèo không có tài sản, không có nguồn thu nhập ổn định.
Để giành lấy cơ hội sống, chị Thùy đã vay mượn khắp nơi. Người thân, hàng xóm, bạn bè, ai có thể giúp được chị đều đã tìm đến. Những khoản vay nhỏ góp lại thành số tiền để chị tiếp tục điều trị. Nhưng sau ca phẫu thuật cách đây hơn một tháng, số tiền tích góp và vay mượn cũng đã cạn kiệt.
Không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc công nhân như trước, gần một năm nay chị chuyển sang bán vé số để lo cho từng bữa ăn. Có ngày khỏe, chị kiếm được khoảng 100 nghìn đồng; có ngày mệt mỏi, đau nhức vì tác dụng phụ của thuốc, số tiền thu về chẳng đáng là bao. Khoản thu nhập ít ỏi ấy chỉ đủ lo bữa cơm đạm bạc qua ngày, còn chi phí cho những đợt điều trị tiếp theo dường như vượt quá khả năng của chị.
Mẹ ruột đã mất, hai người con gái đều lập gia đình xa quê, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên không thể phụ giúp mẹ được bao nhiêu. Căn nhà nhỏ che mưa che nắng mà chị đang ở cũng chỉ là phần đất được người thân cho ở nhờ từ nhiều năm qua.
Nhắc đến chặng đường điều trị phía trước, đôi mắt người phụ nữ nghèo đỏ hoe. Chị không dám nghĩ nhiều đến tương lai, chỉ mong có đủ kinh phí để tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống và có thêm thời gian được nhìn thấy các con, các cháu trưởng thành.
Sau bao tần tảo vì chồng con, biến cố bệnh tật lại tiếp tục thử thách người phụ nữ bất hạnh ấy. Trong lúc hành trình giành giật sự sống vẫn còn rất dài, chị Nguyễn Thị Thùy rất cần sự sẻ chia, chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596.
H. THÔNG
2 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
17 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước