🔍
Chuyên mục: Thế giới

Cách mạng màu: Sự thật đằng sau những ngôn từ hoa mỹ

1 giờ trước
Được khoác lên mình những tên gọi thơ mộng như 'Hoa hồng', 'Cam', 'Nhung' hay 'Hoa nhài', kèm theo những lời hứa hẹn về một xã hội tự do và nền kinh tế thịnh vượng, thế nhưng, thực chất, cách mạng màu lại là một kịch bản can thiệp chính trị có chủ đích. Nhìn lại những quốc gia từng bị cách mạng màu quét qua, hiện thực để lại là đống tro tàn của suy thoái, chia rẽ và bất ổn. Tại Việt Nam, nguy cơ này vẫn luôn tiềm ẩn, khi các thế lực phản động không ngừng sử dụng những chiêu trò, thủ đoạn nhằm kích động bạo loạn, lật đổ chính quyền.
00:00
00:00

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân. Ảnh: Bích Nguyên

Điều gì ẩn sau tên gọi?

Lịch sử thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 đã chứng kiến nhiều biến cố chính trị đau thương mang tên "cách mạng màu". Khác với những cuộc cách mạng xã hội tiến bộ nhằm giải phóng con người, bản chất của cách mạng màu là một phương thức bạo loạn lật đổ chính quyền đương nhiệm, do các thế lực bên ngoài đứng sau giật dây và đạo diễn. Từ một quốc gia trù phú với mức sống cao bậc nhất châu Phi, Libya chìm trong bất ổn chính trị, hàng triệu người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Lợi dụng những khó khăn về kinh tế, xã hội hoặc những sai lầm của chính phủ Libya trong điều hành của các nước sở tại, các thế lực bên ngoài đã nhanh chóng hà hơi tiếp sức, thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong quần chúng. Những cuộc tuần hành thu hút hàng trăm nghìn, hàng triệu người được tổ chức bài bản đã làm tê liệt bộ máy công quyền, ép buộc giới lãnh đạo phải từ chức.

Nhìn lại chuỗi sự kiện đổ sụp của những "quân bài domino" chính trị tại không gian hậu Xô-viết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam phân tích: "Điển hình như cuộc "cách mạng Hoa hồng" ở Gruzia năm 2003, ngay sau cuộc bầu cử bị cáo buộc là gian lận, phong trào biểu tình đã bùng phát mạnh mẽ, buộc Tổng thống Eduard Shevardnadze phải từ chức. Hay như cuộc "cách mạng Cam" tại Ukraina năm 2004, hàng triệu người đã bị kích động xuống đường biểu tình sau vòng hai cuộc bầu cử, dẫn tới việc phải tổ chức bầu cử lại và trao chiến thắng vào tay phe đối lập".

Thực tế sau khi cách mạng màu "thành công" là sự sụp đổ về kinh tế, xung đột phe phái, chia rẽ sắc tộc và sự lệ thuộc vào ngoại bang. Tại khu vực Trung Đông, "Mùa xuân Ả Rập" đã biến những quốc gia vốn trù phú, yên bình thành những vùng đất hoang tàn vì nội chiến và khủng bố.

Phân tích sâu hơn về bản chất của hiện tượng này, Đại tá Bùi Quang Cường, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng chỉ rõ: "Đằng sau hàng loạt những tên gọi mỹ miều như: Cách mạng Hoa tulip, Cách mạng Nhung, Cách mạng đường phố, thực chất là các cuộc bạo loạn phi vũ trang. Lực lượng đối lập sử dụng bạo lực chính trị có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Nhiều người dân hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau cái gọi là cách mạng đó, nhưng thực tiễn chứng minh, phần lớn các quốc gia đều rơi vào bất ổn, xung đột vũ trang. Cách mạng màu đã phá hủy nền độc lập của nhiều quốc gia dân tộc, khiến hàng triệu người phải bỏ xứ di cư. Rõ ràng, màu sắc thì có, nhưng cách mạng thì không".

Nhận diện kịch bản "diễn tập đường phố" tại Việt Nam

"Màu sắc thì có, cách mạng thì không", đó đúng là bản chất của cái gọi là "cách mạng màu". Đối với Việt Nam, các thế lực phản động chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thay đổi thể chế chính trị. Chiến thuật của chúng ngày càng trở nên phức tạp và khó lường hơn. Tận dụng không gian mạng xã hội, các tổ chức phản động liên tục tạo dựng những "ngòi nổ" để kích động đám đông. Chúng nhắm vào các vấn đề nhạy cảm, dễ thu hút sự quan tâm của dư luận như chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường, đền bù đất đai... để xuyên tạc, bóp méo sự thật. Mục tiêu mà các đối tượng hướng tới là kích động người dân xuống đường biểu tình, từ đó đẩy cao căng thẳng thành xung đột trực diện với lực lượng chức năng.

Quân y Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Bích Nguyên

Đánh giá về tính chất của các vụ việc, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống khẳng định: "Mưu đồ tiến hành cách mạng màu tại Việt Nam đã được các thế lực thù địch xác định và chúng không bao giờ từ bỏ. Các cuộc tụ tập, biểu tình gây rối ở một số địa phương thời gian qua thực chất là những bước tập dượt cho "Cách mạng đường phố". Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản Nhà nước và công dân, mà còn tạo ra sự bất ổn về chính trị, xã hội. Chúng đang từng bước thử nghiệm mô hình đã từng áp dụng thành công ở Bắc Phi, Trung Đông hay Đông Âu".

Sức mạnh từ lòng dân

Để xây dựng một "lá chắn" vững chắc, chặn đứng và đập tan mọi mưu đồ bạo loạn, lật đổ, vũ khí, bí quyết của chúng ta chính là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, cùng vai trò tiên phong, nòng cốt của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong thời bình, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội còn thực hiện chức năng "đội quân công tác", củng cố và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Khi cán bộ, chiến sĩ gắn bó mật thiết với nhân dân, "bám bản, bám làng" giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thì không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết máu thịt ấy.

Nhấn mạnh về giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, Đại tá Bùi Quang Cường cho rằng, để làm thất bại âm mưu cách mạng màu, Quân đội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Các đơn vị Quân đội không chỉ giúp dân sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, mà còn phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Khi chúng ta giải quyết thấu đáo những bức xúc nảy sinh từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, thì không một âm mưu, thủ đoạn nào của các đối tượng phản động có thể chia rẽ.

Cách mạng màu không phải là câu chuyện xa xôi mà là nguy cơ hiện hữu. Với sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo bùng nổ như hiện nay, các thế lực thù địch sẽ tiến hành cách mạng màu với biến thể tinh vi hơn. Hệ lụy nếu xảy ra sẽ là sự đổ vỡ thể chế, nền kinh tế thụt lùi và nỗi đau chia cắt đè nặng lên vai người dân. Giữ vững bình yên đất nước là sự nghiệp toàn dân. Tỉnh táo trước thông tin xấu độc, thượng tôn pháp luật, đồng lòng cùng chính quyền và Quân đội xây dựng quê hương, đất nước, đó là biện pháp hóa giải, bẻ gãy, chặn đứng mũi nhọn tấn công của kẻ thù. Hãy để lòng yêu nước ấm áp sưởi ấm trong tim, không để lòng yêu nước là mồi lửa cho âm mưu mang danh sắc màu ảo tưởng.

Diệp Chi

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ