Bức thư gửi robot của nam sinh lớp 9 giành giải Nhất quốc gia viết thư UPU 2026
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức ngày 8/5, tại Hà Nội.
Với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”, cuộc thi phản ánh trực tiếp vấn đề mang tính thời sự, yêu cầu các em học sinh nhìn nhận lại vai trò của các mối quan hệ con người, qua đó định hướng cách thức gìn giữ và phát triển các giá trị kết nối trong môi trường số.
Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 được phát động ngày 19/12/2025 tại Hà Nội và triển khai trên phạm vi toàn quốc đến ngày 5/3/2026. Trong thời gian tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Giải Nhất cuộc thi thuộc về em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng.
Bức thư của Chí Cường gây ấn tượng với Ban Giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy (hỗ trợ trẻ tự kỷ) và robot Jibo (chăm sóc người cao tuổi) trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau. Các robot dần trở thành một phần quen thuộc, và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc con người.
Từ đó, bức thư gửi gắm thông điệp: công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, mà nhắc nhở rằng phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Đức Long cùng Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào trao giải Nhất cho em Trần Chí Cường
Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá cao sự hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi từ học sinh trên mọi miền đất nước cũng như sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với sự dịch chuyển thói quen kết nối trong thời đại số.
“Điều đáng quý nhất trong hơn 1,3 triệu bài dự thi năm nay không chỉ là sự sáng tạo, mà là việc các em vẫn giữ được khả năng đồng cảm, sự tử tế và lòng nhân ái trong một thế giới ngày càng số hóa”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng chia sẻ xúc động khi đọc bài đạt giải Nhất quốc gia năm nay của em Trần Chí Cường. Trong bức thư ấy, có những câu khiến người lớn phải lặng đi suy nghĩ: “Cái ôm của một người máy không thể như cái ôm của cha mẹ.” Hay lời nhắn nhủ rất nhân văn: “Phía bên kia màn hình luôn có một con người thật đang chờ được thấu hiểu.”
"Đó không chỉ là những câu văn hay. Đó là những thông điệp rất sâu sắc về giá trị của tình thân, của sự hiện diện và của tình yêu thương giữa con người với con người trong thời đại số hôm nay.
Điều làm tôi ấn tượng là các em học sinh hôm nay không hề quay lưng với công nghệ. Các em hiểu công nghệ, yêu công nghệ và chủ động làm chủ công nghệ. Nhưng đồng thời, các em cũng hiểu rất rõ rằng: công nghệ sinh ra phục vụ con người, chứ không phải để con người trở nên cô đơn hơn hay xa cách nhau hơn. AI có thể giúp con người xử lý công việc nhanh hơn, kết nối thuận tiện hơn, học tập hiệu quả hơn. Nhưng AI không thể thay thế được sự quan tâm chân thành, sự sẻ chia bằng cảm xúc thật hay những cái ôm của gia đình", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi
Thứ trưởng Phạm Đức Long bày tỏ hy vọng, những lá thư hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà sẽ trở thành những hạt mầm của sự tử tế, của tình yêu thương và của trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó, góp phần xây dựng một xã hội số hiện đại nhưng vẫn giàu tính nhân văn, một đất nước phát triển mạnh mẽ bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi sự phát triển.
Đánh giá về chất lượng bài thi, Ban Giám khảo nhận định chủ đề năm nay phù hợp với thế hệ học sinh đang trưởng thành trong môi trường công nghệ phát triển mạnh.
Các bài viết thể hiện sự nhạy bén trong tiếp cận vấn đề và sự đa dạng trong cách thể hiện ý tưởng. Người nhận thư được lựa chọn phong phú, từ bạn bè, người thân đến các nhân vật văn học, các chủ thể công nghệ như trợ lý ảo.
Nhiều bài viết đã khai thác sâu sắc mối quan hệ giữa con người và công nghệ, tiêu biểu là các câu chuyện xây dựng về các robot chăm sóc con người, qua đó làm nổi bật giá trị của sự thấu hiểu và kết nối giữa con người với con người.
Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải tập thể cùng 109 giải cá nhân khác, gồm 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng, 10 giải Khơi nguồn Ý tưởng.
Nguyễn Liên
3 giờ trước
16 giờ trước
18 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
32 phút trước
3 giờ trước
3 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước