Bóng đá đã chiến thắng
Có lẽ đây là câu nói mà rất nhiều người phải thốt lên sau khi trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina kết thúc. Đơn giản là bởi họ đã phải cảm thán, họ đã phải cảm thấy vui mừng khi bóng đá đẹp, bóng đá thuần túy nhất đã vượt qua được những chiêu trò tiểu xảo, những pha chơi xấu đầy ác ý để lên ngôi vô địch.

Đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 một cách hoàn toàn xứng đáng.
Trên thực tế thì từ trước khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu, mọi đánh giá về mặt chuyên môn đã nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente, khi những gì mà họ thể hiện tại World Cup 2026 đã tạo nên những ấn tượng vượt trội. Họ đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Uruguay, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp… mà chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn trong cả giải đấu, họ đã tạo nên thế trận áp đảo trước bất cứ đối thủ nào, và trên hết, họ vẫn luôn thể hiện một lối đá tấn công cực kỳ cống hiến,. cực kỳ ấn tượng.
Trong khi đó, con đường đi tới trận chung kết của Lionel Messi và đồng đội lại bằng phẳng hơn rất nhiều, khi mãi tới trận Bán kết họ mới gặp được đối thủ được xem là ngang tài ngang sức là đội tuyển Anh. Nhưng cho dù là vậy, thì thủ thành Emiliano Martinez, một trong những thủ thành hàng đầu thế giới hiện nay, cũng chỉ có thể giữ toàn vẹn mảnh lưới trong 2 trận ở vòng bảng; thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni phải rất chật vật mới có thể vượt qua những đối thủ được đánh giá thấp hơn như Ai Cập, Cape Verde…
Như vậy, việc đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua đối thủ Argentina để lên ngôi vương tại World Cup 2026 cũng là điều có thể dự đoán trước. Nhưng vấn đề ở đây là, người hâm mộ bóng đá cảm thấy khó chịu trước những gì mà đội tuyển Argentina thể hiện trong trận chung kết, từ đó mới cảm thấy vui mừng khi một đội tuyển thể hiện lối chơi cống hiến như Tây Ban Nha có được chiến thắng.

Đội tuyển Argentina đã có một trận chung kết World Cup 2026 vừa tệ hại vừa xấu xí.
Vậy Lionel Messi và đồng đội đã làm được gì trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha? Đó chỉ có thể tóm gọn lại bằng những từ như bất lực, chênh lệch trình độ, xấu chơi, ác ý…, để mô tả những điều mà ít ai nghĩ đến một nhà đương kim vô địch như Argentina lại có thể như vậy, những điều mà gần nhất người ta thấy được chính là trận đấu đầy tai tiếng của đội tuyển Paraguay trước đội tuyển Pháp.
Vâng, trên thực tế thì Lionel Messi và đồng đội đã có một trận đấu thực sự là chênh lệch trình độ trước đội tuyển Tây Ban Nha, điều mà tỷ số với 1 bàn tối thiểu không thể mô tả được. Nhưng thông số trận đấu là không biết nói dối khi đội tuyển Argentina chỉ kiểm soát 35% thời lượng bóng, chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút trong suốt hơn 120 phút thi đấu mà không có bất cứ cú sút nào trúng đích, với số bàn thắng được kỳ vọng siêu thấp là 0.22. Đáng chú ý hơn là họ thậm chí còn không thể tung ra bất cứ cú sút nào trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Để so sánh thì hãy nhìn qua chỉ số của đội tuyển Tây Ban Nha, khi họ có tới 20 lần dứt điểm trong cả trận đấu, với 12 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 2.29. Điều đó có nghĩa là, đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội so với đội tuyển Argentina, vấn đề của họ đơn giản chỉ là khả năng dứt điểm của các cầu thủ tấn công chưa tương xứng với khả năng tạo cơ hội mà thôi.

Cuối cùng thì bóng đá đẹp đã chiến thắng.
Để đối phó với sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha thì thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đã làm được gì? Đó là thế trận hoàn toàn không thể lên được bóng, hàng công hoàn toàn bị cô lập, hàng tiền vệ bị bẻ gãy các mối liên hệ, mọi hoạt động của các cầu thủ Argentina gần như chỉ loanh quanh ở phần sân nhà. Và những gì họ làm tốt nhất chính là những pha bóng tiểu xảo, chơi thô bạo, là những pha chơi xấu nhằm thẳng vào chân đối phương…, như là phương án duy nhất để có thể chạm được vào bóng, để có thể ngăn chận được các đường lên bóng của đối phương, để có thể… xả đi nỗi uất ức khi cứ phải đuổi theo bóng mà không thể làm được gì.
Không khó để thấy phương án khả dĩ nhất của đội tuyển Argentina, đó chính là làm tất cả thủ đoạn để kéo trận đấu vào những loạt luân lưu, và 6 thẻ vàng 1 thẻ đỏ cho 21 lần phạm lỗi vẫn là quá nhẹ nhàng đối với những gì họ đã thực hiện trong trận đấu này. Mà khi đối thủ của họ đến chiếc thẻ vàng còn không có, còn thể hiện một thứ bóng đá tấn công làm say đắm lòng người, thì có lẽ kể cả những người hâm mộ đội tuyển Argentina cũng không thể không tâm phục khẩu phục.
Có thể nói, cuối cùng thì đội tuyển xứng đáng đã chiến thắng, đội tuyển mạnh nhất đã lên ngôi vô địch giúp cho World Cup 2026 thành công tốt đẹp. Hay nói cách khác, bóng đá chân chính đã vượt qua những sự toan tính, những chiêu trò tiểu xảo, những xấu chơi ác ý… để có được vinh quang một cách toàn vẹn nhất. Và một lần nữa, xin chúc mừng đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, để có được một kỳ World Cup tôn vinh bóng đá đẹp.
CAO DUY
18 phút trước
44 phút trước
46 phút trước
52 phút trước
54 phút trước
2 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
11 phút trước
30 phút trước