Cảm ơn Messi!
Khi các cầu thủ Argentina có bóng thì các cầu thủ Tây Ban Nha lập tức phong tỏa. Họ kiểm soát không gian và thời gian, khiến đối thủ phải chơi theo ý mình. Đây là một trận đấu khá một chiều dành cho Tây Ban Nha và sự bất lực của các cầu thủ Argentina thể hiện ở các thông số: Kiểm soát bóng 32%, tung 2 cú sút trong 120 phút và 0 trúng đích (trong đó 0 cú sút trong 90 phút).

Messi không cầm được nước mắt sau hành trình World Cup 2026. Ảnh: AP
Sự áp đảo của Tây Ban Nha là điều không phải bàn cãi và họ vô địch giải đấu đầy thuyết phục. Nhưng cũng cần phải nói lời cảm ơn đến Messi. Ở tuổi 39, khi sức lực và phong độ không còn cho phép, lại trải qua những trận đấu “hành xác” trước khi vào chung kết, nhưng Messi vẫn nỗ lực và làm điểm tựa cho các đồng đội đến những phút cuối cùng.
Với đội tuyển Tây Ban Nha chuyền bóng như máy, cầu thủ chỉ đuổi theo trái bóng thôi cũng đã quá mệt rồi. Nếu một phép thần thánh nào đó mà pha đá phạt góc của Messi ở những phút cuối trận được Giuliano Simeone dứt điểm thành công thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu Argentina kéo được Tây Ban Nha vào loạt sút luân lưu thì rõ là họ hơn đối thủ về tâm lý và bản lĩnh trên chấm 11m-nơi mà bóng đá Tây Ban Nha đã không ít lần gục ngã ở các giải đấu trong quá khứ.
Ca ngợi đội tuyển Tây Ban Nha với lối chơi hoàn mỹ trong hành trình vô địch World Cup 2026 đầy thuyết phục, nhưng chúng ta cũng nên cảm ơn Messi, người góp phần khiến giải đấu năm nay trở nên hấp dẫn hơn. Ở tuổi 39, Messi đã có kỳ World Cup xuất sắc, để lại nhiều xúc động cùng những đóng góp đáng khâm phục. Messi giúp cho đồng đội tốt hơn, giúp cho tập thể Argentina mạnh hơn và giúp cho bóng đá trở nên đáng xem hơn.
Chuyên gia bóng đá PHAN ANH TÚ
54 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
9 phút trước
23 phút trước
25 phút trước