'Bộ đội Cụ Hồ' thắng giặc nghèo

Ông Lê Thanh Hải ôn lại kỷ niệm với bạn bè và các cựu chiến binh xã Ứng Hòa. Ảnh: Hoàng Sơn
Quyết tâm thắng đói nghèo
Sinh năm 1950 trong một gia đình nông dân ở thôn Dũng Cảm (xã Ứng Hòa), ông Lê Thanh Hải lớn lên trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Năm 1968, khi vừa tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, trở thành người lính trinh sát thuộc Sư đoàn Bộ binh 305, Quân khu 5, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên.
Những năm tháng hành quân xuyên rừng, bám núi, luồn sâu vào lòng địch đã rèn nên bản lĩnh thép của người lính trẻ để rồi khi xuất ngũ trở về địa phương, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp ông đứng vững trong khó khăn. “Những năm đầu xuất ngũ, tôi phải làm đủ nghề như xây dựng, nghề mộc, buôn bán nhỏ… nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Nhiều người cho rằng, với một thương binh như tôi, chỉ cần sống dựa vào chế độ chính sách là đủ nhưng người lính năm xưa như tôi không nghĩ vậy, ra trận không sợ bom đạn thì về quê không thể sợ đói nghèo. Người lính phải biết đứng lên từ gian khó”, ông Lê Thanh Hải tâm sự.
Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc ông bước tiếp trên con đường mới. Năm 1993, nhận thấy địa phương có nhiều diện tích ruộng trũng bỏ hoang, khó canh tác lúa nhưng phù hợp phát triển kinh tế tổng hợp, ông mạnh dạn nhận thầu gần 10ha đất tại xứ đồng bãi sậy để làm trang trại.
Quyết định ấy khi đó khiến nhiều người lo lắng. Đất ngập nước quanh năm, vốn liếng gần như không có, kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đều phải tự học. Trong khi đó, mỗi năm tiền thuê đất là khoản không nhỏ. Song, với ông, khó khăn chưa bao giờ là lý do để lùi bước. Ông lặn lội đi nhiều nơi học hỏi mô hình sản xuất, thức trắng nhiều đêm tính toán hướng đi phù hợp, rồi kiên trì cải tạo từng thửa ruộng trũng. Từ vùng đất hoang hóa, ông dần xây dựng thành khu trang trại tổng hợp gồm ao nuôi cá, khu chăn nuôi vịt và trồng cây ăn quả. Mỗi mét đất đều được tính toán kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả cao nhất.
Giữ “chất lính” trong thời bình

Hội viên cựu chiến binh xã Ứng Hòa thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Lê Thanh Hải. Ảnh: Hoàng Sơn
Sau hơn 30 năm bền bỉ gắn bó với đồng đất, mô hình kinh tế của gia đình ông Lê Thanh Hải đã trở thành điểm sáng của địa phương. Hiện nay, trang trại có khoảng 5ha ao nuôi cá thương phẩm, gần 1ha ao cá giống; phần còn lại dành cho chăn nuôi vịt và trồng cây ăn quả. Mỗi năm, ông nuôi từ 8.000 đến 10.000 con vịt kết hợp nuôi thủy sản theo hướng tuần hoàn khép kín, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Doanh thu hằng năm đạt từ 4 đến 5 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt 450–500 triệu đồng/năm.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập ngay trên quê hương mình. Cựu chiến binh Vương Văn Trịnh (xã Ứng Hòa) cho biết: “Cựu chiến binh Lê Thanh Hải là hội viên rất chịu khó, dám nghĩ, dám làm. Từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được cơ ngơi như hôm nay là cả một hành trình đáng khâm phục. Điều quý nhất ở ông Lê Thanh Hải là luôn giữ được phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, sống chân tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người”.
Điều khiến nhiều người nể trọng ông Lê Thanh Hải không chỉ là thành công kinh tế mà còn là cách ông sống với đồng đội và bà con làng xóm. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên cựu chiến binh và nông dân trong xã. Nhiều hộ dân nhờ đó đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước thoát nghèo. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh, phong trào xây dựng nông thôn mới, các chương trình thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ... Mỗi năm, ông dành hàng chục triệu đồng hỗ trợ đồng đội khó khăn, tặng quà cho cựu chiến binh, trẻ mồ côi.
Nhận xét về ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ứng Hòa Nguyễn Văn Sang khẳng định: "Ông Lê Thanh Hải là hình mẫu tiêu biểu của người lính thời bình, có trách nhiệm, làm kinh tế giỏi, luôn tiên phong vì cộng đồng. Ông không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên cho nhiều hội viên và người dân địa phương”.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để nhìn lại những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của những người lính năm xưa. Họ không chỉ chiến thắng trên chiến trường mà còn tiếp tục tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, dựng xây quê hương giàu đẹp. Khép lại chiến tranh, những người năm xưa lại dấn thân trong cuộc chiến đuổi giặc nghèo. Dù không tiếng súng nhưng mặt trận này cũng không kém phần gian khó, thử thách. Song, với những người mang trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì chiến thắng và thành công luôn ở phía trước...
Hoàng Sơn
2 ngày trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước