🔍
Chuyên mục: Giao thông

Bộ đội Biên phòng mang ánh sáng về với bản làng

1 giờ trước
Trước đây, mỗi khi đêm xuống, bản Huổi Lụ 3, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên chìm trong bóng tối, bởi nơi đây chưa có điện lưới quốc gia. Từ tháng 11/2025, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm triển khai mô hình “Thắp sáng vùng biên”, lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường trung tâm bản. Nguồn ánh sáng mới này giúp bà con đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ triển khai xây dựng công trình "Ánh sáng vùng biên". Ảnh: Biên Cương

Bản Huổi Lụ 3 cách trung tâm xã Nà Hỳ khoảng 21km, giao thông đi lại khó khăn. Toàn bản có 64 hộ với 346 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông. Do nhiều nguyên nhân, phần lớn các gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo. Đường sá trong bản tối thui mỗi khi màn đêm bao phủ, những hôm mưa gió, việc đi lại càng khó khăn do đường trơn trượt.

Từ thực tế đó, tháng 11/2025, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm triển khai mô hình “Thắp sáng vùng biên” tại bản Huổi Lụ 3. Sau khi khảo sát, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lựa chọn các vị trí phù hợp để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường trung tâm bản. Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và người dân trong bản đã gặp không ít khó khăn khi vận chuyển thiết bị trên những đoạn đường đất trơn trượt, nhiều chỗ chỉ có thể đi bộ hoặc dùng xe máy chuyên dụng. Có hôm mưa kéo dài, việc thi công phải tạm dừng, nhưng mọi người vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành việc lắp đặt cột và 20 bóng đèn năng lượng mặt trời trên chiều dài khoảng 1km tại khu vực trung tâm bản.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, với nhiều nơi, điện, đường là chuyện bình thường, nhưng ở Huổi Lụ 3, đó là niềm mong mỏi từ rất lâu. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng các công trình tặng nhân dân ở các bản khó khăn khác”.

Trưởng bản Thào A Hồ nhớ lại: “Trước đây, do chưa có điện lưới quốc gia, ban đêm, các tuyến đường trong bản rất tối, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Từ khi Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với địa phương triển khai mô hình “Thắp sáng vùng biên”, diện mạo của bản có nhiều thay đổi rõ rệt. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt đã giúp các tuyến đường sáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, bà con tham gia các hoạt động cộng đồng cũng an toàn hơn”. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông cho biết, bà con rất cảm kích trước tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với đời sống nhân dân vùng biên, đồng thời cam kết sẽ giữ gìn, bảo vệ để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ bàn giao công trình cho đại diện Ban quản lý bản Huổi Lụ 3 quản lý, vận hành. Ảnh: Biên Cương

Từ khi có ánh đèn chiếu sáng từ tuyến đường trung tâm bản, những hoạt động của bà con vốn trước đây phải kết thúc sớm thì giờ lại có thêm điều kiện duy trì vào buổi tối. Trẻ nhỏ có thể vui chơi trước nhà văn hóa, người già sang thăm con cháu, bà con đến nhà văn hóa sinh hoạt cũng thuận lợi hơn. Tuyến đường trung tâm bản có thêm ánh sáng cũng giúp người dân quan sát, phát hiện những dấu hiệu bất thường, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Anh Thào A San, một người dân trong bản chia sẻ: "Gia đình tôi và bà con trong bản rất phấn khởi khi tuyến đường vào trung tâm bản được lắp đèn năng lượng mặt trời. Trước đây, buổi tối, muốn đi sang nhà người thân hay ra nhà văn hóa đều phải mang theo đèn pin, nhiều hôm trời mưa rất khó đi. Từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại trở nên thuận lợi và người dân cũng an tâm hơn, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ".

Theo anh San, điều đáng quý là người dân cũng có ý thức hơn trong việc giữ gìn công trình chung. “Chúng tôi rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cùng các nhà hảo tâm đã mang ánh sáng đến với bản làng, giúp cuộc sống của người dân vùng biên ngày càng tốt hơn”-anh nói.

Từ một công trình nhỏ ở Huổi Lụ 3, hiệu quả của việc huy động nguồn lực xã hội cho những nhu cầu thiết thực của người dân vùng biên được thể hiện rõ. Con đường có thêm ánh sáng, việc đi lại thuận tiện hơn, các hoạt động cộng đồng được duy trì, công tác giữ gìn an ninh, trật tự được bảo đảm. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, đây cũng là một phần việc cụ thể để gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với chăm lo cho đời sống nhân dân trên địa bàn phụ trách.

Viết Lam


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ