Bình yên xã biên giới Thuận An

Với 60,1 km đường biên giới giáp với huyện Petchanda, tỉnh Mondulkiri (Campuchia), xã Thuận An hiện có 4 đơn vị biên phòng đứng chân quản lý khu vực biên giới. Trong ảnh: Chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Lao tuần tra, kiểm soát biên giới tại khu vực suối Đắk Đam do đơn vị quản lý
Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích tự nhiên 315,8 km2. Xã có 18 thôn, 2 bon, dân số trên 22.700 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 16,78%.

Nhiều tuyến đường liên thôn, bon trên địa bàn xã Thuận An không ngừng được đầu tư, nâng cấp thành những con đường bê tông, thảm nhựa thẳng tắp
Thuận An không chỉ là phên dậu của Tổ quốc mà còn là mái nhà chung của 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, gắn bó qua nhiều thế hệ.

Đồng bào M’Nông ở 2 bon Bu Đắk và Sar Pa, xã Thuận An luôn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống qua tiếng nói, trang phục, lễ hội, cồng chiêng và tinh thần đoàn kết cộng đồng gắn bó qua nhiều thế hệ

Bước vào tháng 2, tại một số cánh đồng, nhiều hộ dân bắt đầu làm đất, gieo cấy lúa vụ đông xuân
Giữa đại ngàn xanh thẳm, những con đường bê tông, nhựa hóa nối dài về các thôn, bon, tiếng cười trẻ thơ vang lên bên những ngôi trường khang trang, tạo nên bức tranh đời sống ấm no, ổn định.
Sự bình yên của xã biên giới Thuận An được vun đắp từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Người dân chăm lo lao động, sản xuất; từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương và Nhân dân, ngày đêm tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Vẻ đẹp bình yên của núi lửa Thuận An (Nâm Gle Rlúh hay còn gọi là núi lồ ô) nằm sát quốc lộ 14, thuộc thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An. Đây là một trong 5 ngọn núi lửa trẻ nhất thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên nền đất đỏ phong hóa từ đá bazan đã hình thành từ hàng triệu năm trước
Không chỉ bình yên về an ninh, Thuận An còn yên bình và ngày càng phát triển đời sống tinh thần. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS được gìn giữ và phát huy, tình thôn bon bền chặt, đoàn kết.

Chị H'Her (dân tộc M'Nông), bon Bu Đắk, xã Thuận An không dấu được niềm vui khi cuộc sống của gia đình ngày một khá lên, nhà cửa khang trang, mua sắm được ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại

Trẻ em xã Thuận An được học trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy và học

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận An gặp gỡ, tuyên truyền người dân góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới
Chính sự hòa quyện giữa ý chí bảo vệ biên cương và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no đã tạo nên một Thuận An bình yên, vững vàng nơi biên giới phía Tây Lâm Đồng.

Đồn Biên phòng Thuận An phối hợp với Trường tiểu học Trần Phú tổ chức chương trình "Tiết học biên cương" để các em học sinh hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc quốc gia, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc
Nội dung, ảnh: Y Krak Knul
Trình bày: Nguyệt Nga

Y Krak Knul - Nguyệt Nga
26 phút trước
1 giờ trước
12 phút trước
22 phút trước
33 phút trước
34 phút trước
36 phút trước
41 phút trước
45 phút trước
47 phút trước
48 phút trước
48 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước