🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Biển người chen chân dâng hương ngày Giỗ Tổ ở TPHCM

4 giờ trước
Ngày 26-4 (mùng 10-3 Âm lịch), hàng ngàn người dân, lãnh đạo và đại biểu tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc. Đáng chú ý càng về đến trưa, dòng người đổ về khu vực dâng hương tại đây tăng nhanh, nhiều thời điểm phải chen chân di chuyển từng bước để vào chính điện.

Sáng 26-4, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 với chủ đề "Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương".

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo TPHCM, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân và kiều bào khu vực phía Nam.

Mở đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ những người con đất Việt dâng các sản vật đến Quốc tổ. Sau đó là đên tiết mục văn nghệ với trích đoạn Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Dâng bánh chưng, bánh giầy là nghi thức không thể thiếu tại Lễ Giỗ tổ Hùng vương.

Sau phần lễ, ở bên ngoài khu chính điện, dòng người tiếp tục đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người chấp nhận chờ đợi hàng chục phút, thậm chí cả giờ để có thể vào bên trong.

Các lối dẫn vào khu đền đều chật kín người.

Dòng người nối dài, kiên nhẫn di chuyển từng bước để tiến vào khu vực chính điện dâng hương.

Trên tay mỗi người là những lễ vật giản dị nhưng trang trọng nhang, hoa, trái cây, bánh chưng, bánh giầy là những biểu tượng gắn liền với truyền thuyết dựng nước của các Vua Hùng.

Trong dòng người ấy, có những cụ già tóc bạc, có nhiều bạn trẻ, người lao động, sinh viên… tất cả đều chung một tâm niệm hướng về tổ tiên. Không ít gia đình mang theo con nhỏ, vừa đi vừa nhắc nhở nhau giữ trật tự, thể hiện sự tôn nghiêm nơi thờ tự.

Anh Trần Minh Đức, một du khách từ Đồng Nai lên TPHCM, lần đầu tham dự lễ tại đây, bày tỏ: “Tôi khá bất ngờ vì quy mô và sự trang nghiêm của buổi lễ. Dù phải chen chân khá vất vả nhưng khi vào được bên trong, thắp nén hương, tôi cảm thấy rất xúc động. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ”.

Sau khi dâng hương, mọi người tham quan Đền tưởng niệm.

Minh Thảo - Lê Vũ

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ