Bỉ ngược dòng không tưởng trước Senegal

Đội trưởng Youri Tielemans mang về bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội tuyển Bỉ. (Ảnh: FIFA)
Sáng 2/7 (giờ Việt Nam), cuộc đối đầu trên sân Seattle diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi Senegal nhập cuộc đầy quyết tâm. Tận dụng tốc độ của Sadio Mane và Iliman Ndiaye ở hai biên, đại diện châu Phi liên tục gây sức ép lên hàng thủ Bỉ.
Phút 25, sau khi Ismaila Sarr đánh đầu đưa bóng dội cột dọc từ quả tạt của Mane, Habib Diarra nhanh chân đá bồi mở tỷ số cho Senegal.
Sau giờ nghỉ, "Những chú sư tử Teranga" tiếp tục khiến Bỉ choáng váng. Phút 51, Moussa Niakhate thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Ismaila Sarr khống chế bằng ngực, bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng hạ Thibaut Courtois, nâng tỷ số lên 2-0.

Senegal tưởng như đã nắm chắc phần thắng. (Ảnh: FIFA)
Khi trận đấu chỉ còn vài phút, đội tuyển Bỉ mới thực sự bừng tỉnh. Phút 86, hai cầu thủ vào sân thay người Thomas Meunier và Romelu Lukaku phối hợp ăn ý, trước khi Lukaku dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho "Quỷ đỏ".
Chỉ ba phút sau, Leandro Trossard treo bóng chuẩn xác để Youri Tielemans bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ trong sự vỡ òa của các cổ động viên Bỉ.
Tưởng chừng hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, kịch tính lại xuất hiện ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ của Aston Villa bước lên thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 120+5, hoàn tất màn ngược dòng không tưởng và mang về chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Bỉ.
Chiến thắng này giúp Bỉ tái lập kỳ tích từng làm được tại World Cup 2018, khi ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để đánh bại Nhật Bản 3-2 ở vòng 1/8. Đồng thời, "Quỷ đỏ" cũng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup thắng hai trận đấu loại trực tiếp sau khi bị dẫn trước hai bàn.
Ở vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia sẽ tiếp tục thi đấu tại Seattle gặp đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Mỹ với Bosnia và Herzegovina.
Trong khi đó, Senegal phải chia tay giải đấu theo cách đầy tiếc nuối sau khi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Pape Thiaw của Senegal không giấu được sự thất vọng: "Chúng tôi bị loại và điều đó thật đau đớn. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Xin chúc mừng Bỉ, còn chúng tôi phải chấp nhận kết quả vì đó là bóng đá".
Huấn luyện viên Rudi Garcia của Bỉ đánh giá tinh thần chiến đấu là yếu tố tạo nên màn lội ngược dòng: "Trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra nếu bạn luôn tin tưởng. Chúng tôi đã điều chỉnh cách chơi ngay từ cuối hiệp một và những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã tạo ra khác biệt. Đây là chiến thắng của cả tập thể".
Trong khi đó, Romelu Lukaku - người ghi bàn mở màn cho cuộc ngược dòng, cho biết: "Đây là một trận đấu quá căng thẳng, nhưng chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh. Senegal là một trong những đội mạnh của giải đấu. Khi tăng cường sức ép và giành lại quyền kiểm soát ở những pha bóng hai, tinh thần đồng đội đã giúp chúng tôi chiến thắng".
Cầu thủ xuất sắc nhất trận được bình chọn là Youri Tielemans (Bỉ).
TP
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
38 phút trước
11 phút trước
21 phút trước
28 phút trước
45 phút trước
45 phút trước
53 phút trước