🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao giải 11 tác phẩm của Chương trình Chào nhé yêu thương mùa 5

1 giờ trước
Sáng 20-10, tại Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Đồng Nai (phường Tam Hiệp) đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi viết Chào nhé yêu thương mùa 5 với chủ đề “Hạnh phúc”.

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn; Phó Giám đốc Báo và PTTH Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú cùng lãnh đạo các phòng, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của Báo và PTTH Đồng Nai và các tác giả đoạt giải.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Công Nghĩa

Cuộc thi viết chủ đề Hạnh phúc của Chào nhé yêu thương bắt đầu từ tháng 10-2025. Qua 1 năm, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi, mà đã thực sự lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, động viên mọi người cùng trân trọng những điều bình dị, biết yêu thương bản thân và lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cùng các khách mời tham dự chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn nhấn mạnh: Cuộc thi viết Chào nhé yêu thương mùa 5 đã thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả, từ những cây bút chuyên nghiệp đến người viết không chuyên, từ người cao tuổi, học sinh đến những người kém may mắn trong cuộc sống. Mỗi bài viết là một mảnh ghép cảm xúc, kể lại những câu chuyện chân thực về cuộc đời. Qua từng trang viết, các tác giả gửi gắm niềm tin, nghị lực và hành trình vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy sự bình yên, lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn trao giải cho các tác giả đoạt giải xuất sắc. Ảnh: Công Nghĩa

Theo Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn, Ban tổ chức vô cùng xúc động khi được nhìn lại hành trình tìm kiếm những bài viết xuất sắc trong thời gian qua. Những tác phẩm đoạt giải không chỉ chuẩn mực về mặt ngôn từ mà quan trọng hơn cả mang đậm ý nghĩa, tính nhân văn, có sức lay động, truyền cảm mạnh mẽ đến người đọc.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú trao giải cho các tác giả. Ảnh: Huy Anh

“Tất cả những ai đã đặt bút viết nên câu chuyện của mình, những ai đang nỗ lực gieo lên bằng yêu thương mỗi ngày đều sẽ là những người chạm tay vào hạnh phúc đích thực. Ban tổ chức hy vọng thông điệp hạnh phúc của ngày hôm nay sẽ không khép lại khi chương trình kết thúc mà sẽ tiếp tục lan tỏa, nhân lên những câu chuyện tích cực và thắp sáng nhiều tâm hồn trong xã hội” - Phó Giám đốc phụ trách Báo và PTTH Đồng Nai Nông Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai trao giải cho các tác giả. Ảnh: Công Nghĩa

Tại chương trình, 10 tác giả có tác phẩm được trao giải xuất sắc; giải đặc biệt được trao cho tác phẩm “Hạnh phúc là thở, sống và được yêu thương” của tác giả Huỳnh Thanh Thảo (bút danh Én Nhỏ) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn trao giải đặc biệt cho tác giả Huỳnh Thanh Thảo. Ảnh: Huy Anh - Công Nghĩa

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn tặng quà cho tác giả Huỳnh Thanh Thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Chương trình còn diễn ra phần giao lưu, chia sẻ với tác giả Huỳnh Thanh Thảo, người đoạt giải Đặc biệt cuộc thi với tác phẩm “Hạnh phúc là thở, sống và được yêu thương”.

Tác giả Huỳnh Thanh Thảo, người đoạt giải Đặc biệt chia sẻ những nghị lực và lan tỏa hạnh phúc tại lễ trao giải. Ảnh: Công Nghĩa

Các khách mời tham dự chương trình. Ảnh: Huy Anh - Công Nghĩa

Khán giả xúc động trước câu chuyện và nghị lực của tác giả đoạt giải Đặc biệt. Ảnh: Công Nghĩa

Dù mang khiếm khuyết về thể chất, chị Thảo luôn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, trân trọng những điều bình dị và tìm thấy hạnh phúc từ tình yêu thương của gia đình, sự sẻ chia của cộng đồng. Câu chuyện giàu nghị lực của chị đã truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực về niềm tin, ý chí vươn lên và giá trị của tình yêu thương trong cuộc sống.

Nguyễn Hòa

TIN LIÊN QUAN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ