Báo Giáo dục và Thời đại đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh (thứ 2 bìa trái) vinh dự nhận giải Khuyến khích, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025.
Những ngày tháng 6, niềm vui lớn đã đến với đội ngũ những người làm báo của Báo Giáo dục và Thời đại khi loạt bài “Những người giữ lớp nơi đại ngàn” của Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh, Trưởng Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc Bộ (Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên), được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trao Giải Khuyến khích.
Tác phẩm “Những người giữ lớp nơi đại ngàn” của Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh đã được lựa chọn từ gần 1.700 tác phẩm báo chí tham dự trên cả nước để vinh danh tại lễ trao giải tổ chức tối 21/6/2026 tại thành phố Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh (áo kẻ) trong quá trình tác nghiệp.
“Những người giữ lớp nơi đại ngàn” là loạt bài ba kỳ phản ánh chân thực cuộc sống, công việc và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các cô giáo mầm non đang ngày ngày bám bản, giữ lớp giữa núi rừng Tây Bắc.
Ở kỳ đầu với nhan đề “Hành trình lên lớp mùa ngã xe”, tác giả đã khắc họa sinh động những cung đường hiểm trở mà giáo viên vùng cao phải vượt qua mỗi ngày. Những con dốc lầy lội, những đoạn đường sạt lở, những cú ngã xe đau điếng giữa mưa rừng đã trở thành câu chuyện quen thuộc đối với các cô giáo. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề, yêu trẻ, giúp họ tiếp tục hành trình gieo chữ nơi đại ngàn.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ 3 tính từ bên trái) cùng các nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ Trường Mầm non Tìa Dình, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên sau đợt mưa lũ tháng 8/2025.
Kỳ thứ hai “Trắng tay trước ngày khai trường”, Nhà báo Minh Thịnh đưa người đọc đến với những mất mát nặng nề mà nhiều giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) phải gánh chịu sau trận lũ lịch sử xảy ra cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025. Những ngôi nhà bị cuốn trôi, tài sản tích góp nhiều năm phút chốc mất sạch, nhiều gia đình giáo viên phải đi ở nhờ. Tuy nhiên, giữa bộn bề khó khăn, các thầy cô vẫn tất bật chuẩn bị cho năm học mới, lau dọn lớp học, soạn giáo án và chăm lo cho học sinh với mong muốn mang đến cho các em một ngày khai trường trọn vẹn.
Ở kỳ cuối “Gửi thanh xuân vào nụ cười con trẻ”, tác giả tiếp tục làm nổi bật sự hy sinh của những giáo viên mầm non cắm bản khu vực các xã: Tìa Dình, Huổi Só, Nà Hỳ, Nà Bủng, Pá Mý... Đó là quãng thanh xuân đẹp nhất gửi lại nơi núi rừng, những vết thương do tai nạn trên đường đến lớp, những tháng ngày xa gia đình để chăm sóc, dạy dỗ học sinh vùng khó. Đổi lại những nhọc nhằn ấy là niềm vui giản dị khi nhìn thấy học trò đến trường đều đặn với nụ cười tươi rói trên môi.
Điều đặc biệt, loạt bài không chỉ là "thước phim" hiện thực sinh động mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng về sự hy sinh, cống hiến lặng thầm của những người “gieo chữ miền biên cương”.
Sau khi đăng tải, Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ 5 điểm trường tại các xã: Na Son, Mường Luân, Tìa Dình của tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng thiên tai; hỗ trợ 8 giáo viên của Trường Mầm non Chiềng Sơ bị mất nhà. Tổng nguồn lực vận động được lên tới gần 900 triệu đồng, bao gồm hàng nghìn suất quà, thiết bị dạy học, nhu yếu phẩm, gạo, mì tôm, đồng phục học sinh, sách giáo khoa cùng nhiều phần quà dành cho giáo viên và học sinh vùng lũ. Những món quà ấy không chỉ giúp các nhà trường vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để thầy và trò nơi vùng cao ổn định cuộc sống, yên tâm dạy và học.

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo và người dân vùng thiên tai.
Loạt bài “Những người giữ lớp nơi đại ngàn” được trao Giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trong hành trình bám sát cơ sở, phản ánh đời sống giáo dục vùng khó khăn.
Nguyễn Dịu
4 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước