🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Bạn trẻ Đà Nẵng 'phủ đỏ' đường chạy 'Việt Nam tôi đó'

59 phút trước
Đông đảo bạn trẻ, học sinh và người dân Đà Nẵng "phủ đỏ" giải chạy “Việt Nam tôi đó” với trang phục áo cờ đỏ sao vàng. Mỗi bước chạy góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước.

Sáng 22/8, tại Công viên biển Hà Khê (TP. Đà Nẵng), UBND phường Thanh Khê và Đoàn phường Thanh Khê phối hợp tổ chức Giải chạy "Việt Nam tôi đó" năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Hàng trăm bạn trẻ "phủ đỏ" đường chạy "Việt Nam tôi đó". Ảnh: Giang Thanh

Ngay từ sáng sớm, khu vực bờ biển trở nên sôi động với sự có mặt của đông đảo cán bộ, công chức, giáo viên, phụ huynh, học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân. Áo đỏ cùng cờ Tổ quốc tạo nên sắc màu nổi bật trên đường chạy.

Bên cạnh nội dung chạy hưởng ứng dành cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên và người dân, giải năm nay còn là màn tranh tài của 80 vận động viên học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn ở 2 cự ly gồm: nam 1.500m và nữ 1.000m.

Giải chạy “Việt Nam tôi đó” được tổ chức với mong muốn kết hợp giữa hoạt động thể thao với giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Trong những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, các bạn trẻ cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên đường chạy.

Tinh thần “Khỏe để học tập, lao động, cống hiến và xây dựng quê hương” được thể hiện rõ qua sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ cán bộ, giáo viên đến đoàn viên thanh niên và người dân, tất cả cùng có mặt trên đường chạy, tạo nên không khí đua tranh sôi nổi.

Kết thúc các phần thi, ở cự ly nam 1.500m, em Trần Thanh Thiện (THCS Nguyễn Thị Minh Khai) xuất sắc giành giải nhất, em Trần Khánh Phong (THCS Đỗ Đăng Tuyển) giành giải nhì và em Trần Nguyễn Sinh Hùng (THCS Nguyễn Chơn) giành giải ba.

Ở cự ly nữ 1.000m, giải nhất thuộc về em Dương Như Quỳnh (THCS Đỗ Đăng Tuyển), em Phan Thị Anh Thơ (THCS Đỗ Đăng Tuyển) giành giải nhì và em Phan Ngọc Bảo Trân (THCS Phan Đình Phùng) giành giải ba. Ban tổ chức cũng trao các giải Khuyến khích cho những vận động viên có thành tích tốt.

Các vận động viên đến từ các trường THCS trên địa bàn tranh tài.

Theo anh Mai Hồng Anh - Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, thông qua giải chạy "Việt Nam tôi đó", Ban tổ chức mong muốn tạo thêm những sân chơi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể chất và lan tỏa thông điệp tích cực: sống khỏe, sống đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng.

"Không chỉ là một cuộc tranh tài trên đường chạy, đây còn là cơ hội để mỗi người trẻ lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước trong màu cờ Tổ quốc, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, sống tích cực và chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng năng động, văn minh", anh Hồng Anh nói.

Giang Thanh





















Tam Kỳ hôm nay
Báo Đà Nẵng 33 phút trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ