🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Bán kết World Cup 2026: Khẩu chiến và đại chiến

1 giờ trước
Tạm gác lại những 'thuyết âm mưu', tranh cãi, vòng tứ kết World Cup 2026 khép lại để hướng đến 2 trận bán kết đỉnh cao. Hãy lắng nghe những người trong cuộc nói gì về mình và đối thủ, trước khi lên chuyến tàu 'trung chuyển' hướng về trận chung kết.

Trận chung kết EURO 2024 được đề cập nhiều trước cuộc đụng độ giữa Pháp vs Tây Ban Nha.

Khẩu chiến trước giờ bóng lăn

Với tính chất căng thẳng của các trận knock-out sinh tử, bầu không khí trước giờ bóng lăn đang nóng lên từng giờ bởi những tuyên bố mạnh mẽ từ các ngôi sao, HLV lẫn CĐV.

Dù đã kiệm lời hơn nhiều so với trước, nhưng Mbappé không thể kìm được cảm xúc trước trận chiến sống còn với Tây Ban Nha "Tây Ban Nha có lối chơi kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Pháp biết cách chiến thắng. Chúng tôi chưa thủng lưới bàn nào ở vòng knock-out và sự chắc chắn đó sẽ là chìa khóa để tiễn họ về nước". Có phải vì được "móm" bởi ngôi sao của đội tuyển ấy không mà trên mạng xã hội, các CĐV Pháp tự tin giễu cợt lối đá đan lát của đối thủ "Tây Ban Nha cứ việc chuyền 1.000 đường chuyền đi, còn chúng tôi chỉ cần 1 khoảnh khắc ghi bàn của Mbappé là đủ đi tiếp".

Không chịu lép vế, tiền vệ kỳ cựu Rodri của La Roja đáp trả "Pháp mạnh nhưng họ quá phụ thuộc vào các ngôi sao. Tây Ban Nha đá bằng sức mạnh tập thể. Chúng tôi đã vượt qua một tuyển Bỉ đầy khó chịu nhờ sự kiên trì và chúng tôi không sợ hàng thủ của Pháp". Trong khi đó, vị thuyền trưởng Luis de la Fuente không nao núng khi Pháp tỏ ra "bắt bài" và quyết không thay đổi bản sắc "Tây Ban Nha sẽ chơi tấn công. Chúng tôi biết Pháp nguy hiểm như thế nào trong các pha phản công, nhưng nếu bạn sợ hãi, bạn không xứng đáng vào chung kết". Người hâm mộ Bò Tót cũng tràn đầy lạc quan, mạnh miệng: "Lối đá buồn ngủ của Deschamps sẽ phải trả giá trước những làn sóng tấn công của Yamal và Nico Williams. Hãy chuẩn bị hành lý về Paris đi là vừa!".

Các màn đấu khẩu trước trận đấu giữa Anh và Argentina cũng sôi động bởi lịch sử duyên nợ. Bellingham tôn trọng Argentina và Messi nhưng vẫn ẩn ý "Chúng tôi không ngại đá hiệp phụ hay luân lưu. Đây là thời điểm để Tam Sư viết nên lịch sử mới và đòi lại những món nợ cũ". HLV Thomas Tuchel cũng đanh thép "Argentina chơi rất quái và đầy tiểu xảo, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị những phương án để bóp nghẹt không gian chơi bóng của họ". CĐV xứ sở sương mù còn châm chọc "Messi đã già rồi, đây là sân khấu của Bellingham. Hãy kết thúc kỷ nguyên của Argentina tại Atlanta!".

Trước sự "khiêu khích của đối thủ, Lionel Messi chia sẻ đầy điềm tĩnh nhưng kiên định "Trận đấu với Anh luôn là một trận Siêu kinh điển thế giới. Họ có một đội hình trẻ trung và giàu năng lượng, nhưng chúng tôi biết cách vượt qua áp lực". Đồng quan điểm, HVL Lionel Scaloni kêu gọi sự tập trung cao độ "Argentina đá bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng". Trái với quan điểm "dung hòa" của Messi và Scaloni, CĐV xứ Tango khơi lại những ký ức lịch sử vô cùng cuồng nhiệt "Họ quên "Bàn tay của Chúa" năm 1986 hay cú lừa của Simeone với Beckham năm 1998 rồi sao? Khóc đi, nước Anh!".

CĐV Argentina nhắc lại "Bàn tay của Chúa" trước trận đấu.

Đại chiến là câu trả lời

Pháp và Tây Ban Nha đều tiến vào bán kết bằng những chiến dịch cực kỳ thuyết phục. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện sự thực dụng đáng sợ. Sau khi hạ Thụy Điển 3-0 và vượt qua Paraguay 1-0, "Les Bleus" đã lạnh lùng chấm dứt cuộc phiêu lưu của Morocco bằng chiến thắng 2-0 ở tứ kết. Đầu tàu Mbappé đang thể hiện phong độ hủy diệt khi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Tây Ban Nha lại cho thấy họ không chỉ biết tấn công hoa mỹ mà còn có một hàng thủ kiên cố. Vượt qua Áo 3-0, đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 và mới đây nhất là hạ gục Bỉ với tỷ số 2-1 tại tứ kết. Tây Ban Nha chỉ mới để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong suốt các vòng knock-out.

Cuộc đối đầu này tái hiện lại trận chung kết EURO 2024. Hai năm trước, người Tây Ban Nha gieo sầu cho người Pháp, nhưng lần này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bản lĩnh của nhà vô địch châu Âu sẽ phải đối đầu với một tập thể Pháp đầy rẫy siêu sao đang khao khát đòi lại vị thế.

Đường vào bán kết của Anh và Argentina đều phải trải qua những giây phút nghẹt thở trong hiệp phụ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, "Tam Sư" đang sống bằng hơi thở của những khoảnh khắc ngôi sao. Trong trận tứ kết gặp Na Uy, tuyển Anh bị dẫn trước và gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, Jude Bellingham đã sắm vai người hùng cứu rỗi với một cú đúp siêu hạng. Dù ghi tới 7 bàn ở vòng knock-out nhưng tuyển Anh trận nào cũng thủng lưới, biến hành trình của họ thành những thước phim giật gân.

Argentina tiến vào bán kết với tư cách là hàng công mạnh nhất vòng knock-out (9 bàn thắng). Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trước Thụy Điển ở tứ kết cũng ngập tràn tranh cãi khi chiếc thẻ vàng thứ hai của Breel Embolo (Thụy Điển) bị chỉ trích là quá nặng tay, gián tiếp giúp Argentina lợi thế hơn người. Song phải công nhận rằng, đại diện Nam Mỹ đang thể hiện sự tinh quái và độ già rơ đáng sợ.

Sức nóng của trận đấu này đã được đẩy lên đỉnh điểm ngay từ khi hồi còi mãn cuộc vòng tứ kết vang lên. Truyền thông hai nước liên tục "khẩu chiến". Mối thâm thù lịch sử kéo dài hàng thập kỷ giữa bóng đá Anh và Argentina hứa hẹn sẽ biến sân Mercedes-Benz thành một chảo lửa không khoan nhượng.

Bốn gã khổng lồ, hai tấm vé vào chơi trận chung kết tại New York New Jersey. Người hâm mộ đang đứng trước viễn cảnh về những trận chung kết trong mơ: Cuộc tái đấu vĩ đại giữa Messi và Mbappé, hay màn phục hận đỉnh cao của người Anh trước Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được trả lời sau hai đêm đại chiến sắp tới.

S.T

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ