🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Bản in Picasso bị đánh cắp 8 năm trước bất ngờ được tìm thấy

2 giờ trước
Một bản in của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày nghệ thuật ở Milwaukee (Mỹ) năm 2018 vừa được tìm thấy trong một căn hộ bỏ trống, khi chủ nhà dọn dẹp để chuẩn bị xử lý tài sản của người thuê cũ.
00:00
00:00

Ảnh minh họa một bản in “Torero from Le Carmen des Carmen” của Pablo Picasso, sáng tác năm 1949

Ông Bill DeLind, chủ phòng trưng bày DeLind Fine Art Appraisals ở Milwaukee, tưởng rằng bản in Torero bị đánh cắp năm 2018 đã biến mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, tuần trước, cảnh sát gọi điện thông báo một tác phẩm nghệ thuật được phát hiện trong một căn hộ bỏ trống có thể chính là tác phẩm mà ông từng báo mất.

DeLind lập tức nhận ra Torero, một trong 30 bản được biết đến có chữ ký của Picasso. Ông cho biết vô cùng xúc động khi tác phẩm bất ngờ trở về sau 8 năm.

Miếng dán của cửa hàng thẩm định DeLind Fine Art Appraisals vẫn còn nguyên ở mặt sau khung tranh, giống như thời điểm tác phẩm bị đánh cắp năm 2018. “Đúng là nó thuộc về tôi. Mọi chuyện đã quay trở lại điểm xuất phát”, DeLind nói.

Ông Tim Dertz, một chủ nhà ở Milwaukee, cho biết phát hiện tác phẩm khi dọn dẹp một căn hộ sau khi người thuê bị đuổi khỏi nhà. Bản in được treo ở một vị trí khá kỳ lạ trên tường và phủ nhiều bụi, cho thấy dường như đã nằm đó trong thời gian dài.

Dertz sau đó đưa tác phẩm cho một người bạn kinh doanh đồ cổ xem. Người này nhận ra đây là tác phẩm của Picasso và cho rằng có thể chính là bản in mà DeLind từng trình báo bị đánh cắp năm 2018.

Dertz đã giao tác phẩm cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát liên lạc với DeLind để xác minh. “Khi họ gọi cho tôi, tôi không thể tin vào mắt mình”, ông kể lại.

Sở Cảnh sát Milwaukee cho biết thời hạn truy tố đối với tội trộm cắp và một số tội liên quan đến tài sản thường là 6 năm. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo ông DeLind, Torero được định giá từ 35.000-50.000 USD vào thời điểm bị đánh cắp. Ông cho rằng giá trị của tác phẩm hiện không thay đổi nhiều, nhưng câu chuyện về hành trình trở lại sau 8 năm có thể khiến giá trị của nó tăng lên, có khả năng gần mức 50.000 USD.

Hiện tác phẩm vẫn được cảnh sát Milwaukee tạm giữ. DeLind cho biết khách hàng đã đặt phòng trưng bày của ông bán tác phẩm này đang làm việc với công ty bảo hiểm để giải quyết vụ việc.

Đối tác kinh doanh cũ của DeLind, người qua đời hồi tháng 2, từng rất đau buồn sau vụ trộm năm 2018. Theo DeLind, vào mỗi dịp kỷ niệm vụ án, người này lại gọi điện cho cảnh sát, đề nghị công khai lại vụ việc với hy vọng bản in Picasso sẽ được tìm thấy.

“Ông ấy hẳn sẽ vô cùng vui mừng về điều này. Nó rất đặc biệt đối với ông ấy”, DeLind nói.

KHÁNH MY
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ