🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

43 năm thất lạc, người phụ nữ bất ngờ tìm lại được cha ruột chỉ sau 24 giờ

1 giờ trước
Chỉ chưa đầy 24 giờ xác minh, lực lượng Công an đã lần tìm được tung tích người cha, giúp hai cha con có cuộc hội ngộ đầy xúc động sau hơn 4 thập kỷ xa cách.
00:00
00:00

Theo thông tin từ Bộ Công an, mới đây Công an phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ đã giúp người phụ nữ tìm lại cha sau 43 năm thất lạc

Cuộc hội ngộ sau hơn 4 thập kỷ xa cách là câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cán bộ Công an phường Mỹ Quới chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình sau khi gặp gỡ.

Trước đó, ngày 10/8, chị Huỳnh Thị Cẩm Tú đến Công an phường Mỹ Quới nhờ hỗ trợ tìm kiếm cha ruột.

Theo chia sẻ của chị Tú, khi mẹ chị mang thai được khoảng 6 tháng thì cha, mẹ mất liên lạc. Từ đó đến nay, chị lớn lên trong niềm mong mỏi được một lần tìm thấy cha.

Tuy nhiên, thông tin về người thân và địa chỉ nơi sinh sống trước đây rất ít ỏi, trong khi địa danh, địa giới hành chính qua nhiều năm có sự thay đổi.

Thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của người dân, Ban Chỉ huy Công an phường Mỹ Quới đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh các thông tin liên quan; khai thác, đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp rà soát thủ công và phối hợp với Công an các địa phương để từng bước làm rõ nhân thân, nơi cư trú của người cha.

Từ những thông tin ban đầu ít ỏi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Quới khẩn trương xác minh thông qua những người lớn tuổi trên địa bàn, đối chiếu từng manh mối, danh tính người thân theo chị Tú cung cấp và liên hệ với các địa phương có liên quan.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú và ông Phan Văn Quý nghẹn ngào, xúc động khi gặp gỡ lại sau 43 năm thất lạc.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm bằng được người thân cho người dân, chỉ trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Công an phường Mỹ Quới đã xác minh được người cha mà chị Tú tìm kiếm là ông Phan Văn Quý, hiện đang sinh sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ. 

Thông tin được xác minh chính xác đã mở ra cuộc đoàn tụ mà chị Tú chờ đợi suốt 43 năm. Cuộc gặp giữa hai cha con diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên gia đình. Sau hơn 4 thập kỷ xa cách, chị Tú đã được gặp mặt người cha mà mình luôn mong mỏi tìm kiếm. 

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Quới, gia đình chị Tú gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an đã giúp gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm thất lạc.

Lam Giang (t/h)

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ