Ba thế hệ chung khúc quân hành
Sợi dây kết nối thiêng liêng
Có bố, đến mình và bây giờ là người con trai đang phục vụ trong quân ngũ, ông Tiến chưa từng nghĩ về mối duyên đặc biệt đến thế của gia đình ông với con đường binh nghiệp.
Năm 1946, khi ông Tiến vừa tròn 1 tuổi, bố ông - cụ Phạm Văn Huyễn lên đường nhập ngũ và tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, bố ông bị thương, là thương binh hạng 1/4 và giải ngũ. Sau đó, cụ tiếp tục tham gia công tác ở Ủy ban Hành chính tỉnh Sơn La.

Cụ Phạm Văn Huyễn - người gieo mầm truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu. (Ảnh gia đình cung cấp)
Tuổi 20 phơi phới sức trẻ, ông Tiến hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ông nhớ lại: “Thời điểm ấy, cả thế hệ chúng tôi đều có chung một ước mơ là được ra chiến trường. Ai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì hãnh diện vô cùng!”.
Gia nhập quân ngũ, ông Tiến càng thấu hiểu cuộc đời binh nghiệp của bố và càng tự hào khi được tiếp bước ông. Tham gia trận Phu Thin ở nước Lào vào tháng 2/1966, chịu ngạt do bom làm sập hầm, ông Tiến bị mất 18% sức khỏe.

Ông Phạm Tiến (ngoài cùng, bên phải) chỉ đạo khẩu đội 12,7 chiến đấu tại mặt trận Hoàng Liên Sơn. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Năm 1997, ông Tiến càng thêm vui bởi con trai Phạm Anh Tuấn quyết định theo học Trường Sĩ quan Lục quân 1. Qua thời gian công tác ở thành phố Hà Nội, tỉnh Lai Châu, tỉnh Yên Bái (trước hợp nhất), hiện anh Tuấn mang quân hàm Thượng tá, là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Mậu A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.
Ba thế hệ nối tiếp nhau chung khúc quân hành, ông Tiến nói sợi dây kết nối ấy thật sự thiêng liêng và đáng trân trọng.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Mậu A (thứ 2, phải sang) dự và chỉ đạo công tác bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Những điều bất ngờ thú vị
“Cuộc đời khéo tạo nên nhiều điều bất ngờ thú vị” là cách ông Tiến nói về hành trình quân ngũ nối tiếp qua ba thế hệ trong gia đình.
Ông kể: "Tôi nhập ngũ đúng Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 - nơi bố mình đã từng gắn bó. Cả bố và tôi đều hết sức bất ngờ, thích thú. Vì thế, những câu chuyện của bố và tôi không có giới hạn, về tình đồng chí, đồng đội, về truyền thống cách mạng của đơn vị, đặc biệt là mỗi lần 2 bố con cùng hòa giọng hát bài truyền thống “Hành khúc Trung đoàn 148” thì hạnh phúc không tả xiết!".

Ông Phạm Tiến (hàng trước, thứ 2, trái sang) cùng đồng đội thăm lại nơi huấn luyện các tiểu đoàn Yên Ninh - Yên Bái để chi viện cho chiến trường miền Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Điều bất ngờ thú vị một lần nữa đến với ông Tiến và người con trai Phạm Anh Tuấn. Năm 2024, anh Tuấn vinh dự được giao trọng trách Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái (trước hợp nhất).
“Dấu ấn đáng nhớ ấy của con khiến tôi xúc động vô cùng bởi đó cũng chính là vị trí tôi đã từng đảm nhiệm trước đó 37 năm. Tin tưởng, dõi theo và chứng kiến con trưởng thành trên chính con đường mình đã đi, người làm cha như tôi không có hạnh phúc nào lớn hơn thế!”, ông Tiến chia sẻ.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Mậu A (thứ 2, phải sang) dự và chỉ đạo khai mạc huấn luyện dân quân xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Điểm trùng hợp ấn tượng giữa ông Tiến với người bố, giữa ông Tiến với con trai giống như một tấm gương soi chiếu hành trình của người đi sau luôn tiếp bước người đi trước. Noi gương cha ông, mỗi thế hệ mang theo niềm tin, niềm tự hào, quyết tâm vượt khó và nỗ lực phấn đấu để trưởng thành hơn từng ngày.
Mạch nguồn gia đình yêu thương
Nhìn lại cuộc đời bố và những tháng năm cuộc đời mình, ông Tiến hiếm khi nhắc về những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn.
Với ông, một thời gian lao của cả dân tộc đều như vậy thì bản thân mỗi người cũng đâu có thể khác, ai cũng phải trải qua, ai cũng phải nỗ lực. Suy nghĩ thế nên ông luôn nhất quán tinh thần không ngừng vượt khó, luôn sống tốt, làm việc tốt trong mọi hoàn cảnh, ở bất cứ vị trí nào, dù còn công tác hay nghỉ chế độ.


Ông Phạm Tiến sống lại một thời hào hùng khi đọc nhật kí chiến trường.
Ở tuổi 82, ông Tiến nhiệt tình đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Tiểu đoàn Yên Ninh - Yên Bái, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 121 Mặt trận Hoàng Liên Sơn.
Tinh thần nỗ lực cống hiến và nêu gương của người lính Cụ Hồ được ông truyền đến 5 người con ruột, 2 người con nuôi. Các con các cháu đều ghi nhớ lời ông Tiến dặn dò: “Danh dự là lớn nhất, làm nghề nào tốt nghề ấy, cố gắng trở thành những công dân có ích, sống tử tế!”.


Vợ chồng ông Phạm Tiến cùng nhau xây dựng nếp nhà, gìn giữ truyền thống gia đình trong suốt nhiều thập kỷ.
Thành quả lớn nhất đối với vợ chồng ông Tiến là đại gia đình 32 người luôn đoàn kết, tôn trọng, hòa thuận, yêu thương và ở bên nhau.
Ông Tiến nói: “Chúng tôi mừng nhất là các con đều trưởng thành và sống tốt, các cháu đều chăm ngoan và học hành tiến bộ!”.
Con cháu đã và đang cùng nhau gìn giữ truyền thống và nếp nhà mà vợ chồng ông Tiến kì công xây đắp.
Anh Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi và cả gia đình rất tự hào về bố, noi gương bố để vững bước hơn!”.
Nguyễn Thơm
4 giờ trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
15 phút trước