🔍
Chuyên mục: Giáo dục

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

3 giờ trước
Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: 'Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?', thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

Thay vì cấm đoán thiết bị điện tử một cách cứng nhắc, chị Kiều Thị Sen chọn cách đưa con gái 6 tuổi đến thư viện hằng tuần để đọc sách. “Ở thư viện luôn có người hướng dẫn và không gian cố định, giúp giảm hẳn thời gian các con dán mắt vào màn hình điện thoại”, chị Sen chia sẻ.

Chị Khuất Thị Mai Hương, người sáng lập thư viện Tích Lộc, cẩn thận sắp xếp lại từng giá sách. Bắt đầu từ vài trăm cuốn, đến nay thư viện này đã sở hữu xấp xỉ 3.000 đầu sách, chủ yếu đến từ nguồn xã hội hóa.

“Từ việc chưa đọc sách chuyển sang đọc sách đã là một niềm vui lớn. Nhưng quan trọng nhất, ở không gian này, mình quản trị được đầu vào của trẻ. Con nạp kiến thức tốt hay xấu mình đều biết, an toàn hơn rất nhiều so với việc để con tự do xem điện thoại ở nhà mà bố mẹ không kiểm soát được”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ là nơi đọc sách, thư viện còn giúp các bạn nhỏ rèn luyện công việc như một thủ thư. Em Ngọc Hân (14 tuổi) đã có 2 năm gắn bó với công việc ghi chép sổ mượn trả, phân loại sách và tư vấn đầu truyện phù hợp với lứa tuổi cho các độc giả nhỏ.

Cách Tích Lộc khoảng 2km, một mô hình tương tự cũng đang hoạt động hiệu quả: Thư viện thôn Tuy Lộc. Nếu Tích Lộc là tâm huyết của người trẻ, thì nơi đây lại là đứa con tinh thần được những người cao tuổi trong thôn ấp ủ.

Mỗi buổi chiều, em Hà Trọng Nghĩa (lớp 2) lại đi bộ ra thư viện. Ở nhà, Nghĩa chỉ có vỏn vẹn 5-6 cuốn sách. Thư viện mở ra, em như tìm thấy cả một thế giới khổng lồ với nhân vật Nobita yêu thích. Trong ảnh: Em Trọng Nghĩa đang lựa chọn cuốn sách để đọc trong buổi chiều hôm nay.

Cậu bé Tiến Đạt (lớp 6) tự giới hạn thời gian chơi game trên điện thoại xuống còn 30 phút mỗi ngày để dành thời gian ra thư viện đọc sách. “Sách ở đây hay hơn sách giáo khoa nhiều. Em thích đọc lịch sử, địa lý vì ước mơ sau này là làm giáo viên”, Đạt hào hứng khoe.

Từ khi trẻ em trong thôn nghỉ hè, việc ghi thẻ làm không xuể. “Nhìn các cháu bỏ điện thoại, cắm cúi đọc sách, bà thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng”, bà Nguyễn Thị Ngoan, quản lý thư viện chia sẻ.

Khoảng trống trên những kệ sách là minh chứng sống động nhất cho sức hút của thư viện thôn Tuy Lộc. Khoảng 200 cuốn sách luôn trong tình trạng “vắng bóng” trên kệ vì được các em mượn luân chuyển liên tục mỗi ngày.

Theo ông Hà Văn Thuần, Trưởng thôn Tuy Lộc, giá trị lớn nhất đọng lại ở những thư viện cộng đồng chính là sự vun đắp cho một thế hệ tương lai giàu tri thức và không lãng quên nguồn cội.

Quỳnh Anh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ