Ấm áp tình quân-dân

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 hành quân dã ngoại giúp người dân xã Kiên Lương.
Xây những mái nhà tình nghĩa
Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, những đôi bàn tay vốn quen với thao trường bãi tập nay cẩn trọng cầm búa, cầm cưa. Đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026 của Trung đoàn 893 đã huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên và chính quyền, đoàn thể địa phương chung sức triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại xã Kiên Lương.
Trọng tâm của đợt dã ngoại và dân vận lần này của cán bộ, chiến sĩ là sửa chữa, làm mới nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những căn nhà lá đã xiêu vẹo, vách nghiêng, mái dột nát qua nhiều mùa mưa nắng nay dần được sửa chữa.
Không khí tại các công trình luôn náo nhiệt. Người tháo dỡ phần gỗ mục, người dựng lại khung nhà, lợp mái, đan vách... Cùng với đó, lực lượng tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng một căn nhà mới cho một đảng viên địa phương gặp khó khăn về nhà ở. Những chuyến xe chở vật liệu, từng viên gạch được đặt xuống bằng sự chung sức, sẻ chia của người lính và bà con xóm giềng.

Bộ đội giúp dân sửa nhà.
Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, màu áo xanh của quân đội còn phủ khắp các tuyến đường nông thôn. Từng tổ cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương hăng say phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng thêm cây xanh và chăm sóc những hàng hoa mới. Khuôn viên các trường học cũng được chỉnh trang, dọn dẹp sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới trong một không gian xanh-sạch-đẹp.
Đến dân mến, ở dân thương
Không chỉ dừng lại ở các công trình dân sinh, đợt hành quân dã ngoại còn là dịp để Trung đoàn 893 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhiều buổi sinh hoạt, tuyên truyền về Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được tổ chức.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa đơn vị và địa phương cũng góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, nâng cao nhận thức pháp luật và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở.

Nhiều cây xanh mới được bộ đội trồng, tạo thêm bóng mát.
Bà Trần Thị Chín, ngụ xã Kiên Lương cho hay, những ngày qua, các tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn giờ trở nên sạch đẹp hơn. Cạnh đó, nhiều cây xanh được trồng mới, tạo thêm bóng mát. "Các chú bộ đội rất dễ thương, giúp dân rất nhiệt tình", bà Chín cho biết thêm.
Trực tiếp chỉ huy lực lượng tại địa bàn, Đại úy Vương Hoàng Thôn, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 207 chia sẻ: “Hành quân huấn luyện dã ngoại là môi trường thực tiễn để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, phương pháp công tác và ý thức phục vụ nhân dân. Chúng tôi quán triệt sâu sắc đến từng chiến sĩ phương châm 'đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin'. Mỗi công trình, mỗi phần việc giúp dân không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn là cơ hội để bồi dưỡng, làm sáng đẹp thêm phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời kỳ mới”.
Đối với những người lính trẻ, chuyến hành quân dã ngoại “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con là một trải nghiệm rèn luyện thực tế không thể nào quên. Những vất vả trên công trường dường như được xua tan khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân lúc đón nhận ngôi nhà mới vững chãi.
Trung sĩ Phan Văn Hiếu, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 207 bộc bạch: “Được trực tiếp tham gia sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh giúp bà con là niềm vinh dự lớn đối với tôi và các đồng đội. Nhìn thấy bà con vui mừng khi những căn nhà hoàn thành, đường sá sạch đẹp, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người lính trong việc giữ gìn và phát huy hình ảnh cao đẹp của người quân nhân cách mạng”.

Bộ đội tham gia phát quang cỏ xâm chiếm mặt lộ giao thông.
Lãnh đạo Trung đoàn 893 cho hay, hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận không đơn thuần là hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, mà quan trọng hơn, đó là con đường giáo dục trực quan sinh động nhất về truyền thống gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân.
Thông qua từng giọt mồ hôi rơi trên công trình, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng tình cảm “gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng vì nhân dân”.
Đợt hành quân huấn luyện dã ngoại rồi sẽ khép lại, những người lính Trung đoàn 893 lại trở về với thao trường rèn luyện. Thế nhưng, những diện mạo mới trên các con đường quê Kiên Lương, những hàng cây xanh mát, những căn nhà tình nghĩa ấm áp che mưa nắng và nụ cười rạng rỡ của bà con sẽ còn ở lại mãi.
Đó chính là những “quả ngọt” minh chứng cho tình đoàn kết quân-dân như cá với nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.
QUỐC TRINH - PHƯƠNG VŨ
1 giờ trước
14 phút trước
2 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
16 phút trước
22 phút trước
26 phút trước