🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

5 giờ trước
Trong những năm qua, phong trào 'Nghĩa tình đồng đội' do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ phát động đã trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Những căn nhà nghĩa tình được xây dựng, những suất quà sẻ chia lúc hoạn nạn, sự quan tâm, động viên tinh thần kịp thời… đã góp phần thắp lên ngọn lửa nghĩa tình, lan tỏa sâu sắc truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ' trong đời sống hôm nay.

Trong căn nhà vừa mới được hỗ trợ xây dựng mấy tháng trước, bà Nguyễn Thị Tình (SN 1958) ở thôn Bình Minh, vẫn chưa hết xúc động mỗi khi nhắc đến sự giúp đỡ của những người đồng đội năm xưa. Chồng mất sớm, con cái ở xa, một mình bà xoay xở với cuộc sống mưu sinh, lại thêm tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà phải sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, không có tiền sửa chữa, xây mới.

Năm 2025, từ sự khảo sát, đề xuất của Hội CCB xã Tân Mỹ, bà Tình được hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 60 triệu đồng từ nguồn của Hội CCB tỉnh và sự đóng góp của cán bộ, hội viên Hội CCB xã. Vay mượn thêm người thân, họ hàng, bà thực hiện ước mơ về một ngôi nhà kiên cố. Sau nhiều tháng thi công, căn nhà mới khang trang đã hoàn thành, giúp bà có nơi ở ổn định, vững chãi trước nắng mưa.

“Tôi không nghĩ ở tuổi này, mình còn có thể ở trong căn nhà kiên cố như thế này. Nếu không có sự quan tâm của Hội CCB và họ hàng, người thân, chắc tôi vẫn còn sống trong căn nhà cũ dột nát. Nghĩa tình đồng đội khiến tôi thấy mình không hề đơn độc”, bà Tình chia sẻ.

Câu chuyện của bà Tình chỉ là một trong nhiều minh chứng cho sự lan tỏa của phong trào “Nghĩa tình đồng đội” ở xã Tân Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2025, Hội CCB xã đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 4 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là kết tinh của sự sẻ chia, gắn bó giữa những người từng chung màu áo lính.

Hội Cựu chiến binh xã Tân Mỹ thường xuyên thăm hỏi, động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: Đ.V

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” tại Tân Mỹ còn được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực khác. Hội CCB xã thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, gia đình chính sách, động viên hội viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành của đồng đội dành cho nhau.

Bên cạnh đó, hội còn tích cực vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động để giúp nhau ổn định cuộc sống. Những buổi gặp gỡ, thăm hỏi hay những ngày chung tay dựng nhà cho hội viên khó khăn cũng trở thành dịp để các CCB ôn lại kỷ niệm một thời quân ngũ. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình đồng đội với họ vẫn luôn bền chặt.

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Mỹ Ngô Xuân Dưỡng cho biết, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” luôn được hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bởi lẽ, chăm lo cho đời sống hội viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ.

Theo ông, để phong trào đạt hiệu quả, hội luôn chú trọng khảo sát, nắm bắt kịp thời hoàn cảnh của từng hội viên, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, neo đơn. Từ đó, hội chủ động kết nối với các cấp hội, vận động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và chính hội viên trong toàn xã để hỗ trợ.

“Điều đáng quý là tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hội viên luôn rất cao. Khi biết có đồng đội gặp khó khăn, nhiều hội viên sẵn sàng đóng góp ngày công, vật liệu, thậm chí hỗ trợ thêm kinh phí để giúp họ sớm ổn định cuộc sống”, ông Dưỡng chia sẻ.

Nhờ những hoạt động thiết thực đó, nhiều hội viên CCB ở Tân Mỹ đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Những căn nhà nghĩa tình được dựng lên không chỉ thay đổi diện mạo cuộc sống của các gia đình mà còn thắp lên niềm tin, động lực để họ tiếp tục vượt qua khó khăn. Quan trọng hơn, phong trào còn góp phần củng cố tình đoàn kết trong tổ chức hội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của người lính năm xưa. Dù thời gian trôi qua, mái tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng với họ, tình đồng đội vẫn vẹn nguyên, bền chặt.

Đ.Vân

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ