🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ấm áp 'Bữa cơm tri ân' tại gia đình cháu của nhà cách mạng Châu Văn Liêm

56 phút trước
Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nam Cần Thơ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, chính quyền địa phương tổ chức 'Bữa cơm tri ân' tại gia đình bà Châu Thị Hài – cháu và là người thờ tự của cố Bí thư An Nam Cộng sản Đảng Châu Văn Liêm.

Từ sáng sớm, không khí tại căn nhà của gia đình bà Châu Thị Hài (phường Ô Môn, TP. Cần Thơ) đã trở nên rộn ràng, ấm áp hơn hẳn ngày thường. Trong ảnh, anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ; ông Lê Minh Hải Hậu - Chủ tịch UBND phường Ô Môn, đại diện các ban ngành địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Hài.

Bà Châu Thị Hài (trái) là cháu, gọi nhà cách mạng Châu Văn Liêm là bác. Hiện bà là người đại diện thờ tự của cố Bí thư An Nam Cộng sản Đảng Châu Văn Liêm. Trong ảnh, anh Trần Việt Tuấn - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Cần Thơ (áo trắng) thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Hài.

Đồng chí Châu Văn Liêm - nguyên Bí thư An Nam Cộng sản Đảng, đại biểu chính thức tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930), người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ông sinh ngày 29/06/1902, trong một gia đình nông dân ở ấp Rạch Tra, xã Thới Thạnh, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ (nay là phường Ô Môn, TP. Cần Thơ) - một miền quê giàu truyền thống yêu nước.

Các bạn đoàn viên, sinh viên tình nguyện trường Đại học Nam Cần Thơ cùng lau dọn ban thờ, nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm để nấu “Bữa cơm tri ân”.

Tại gian bếp nhỏ, sinh viên tình nguyện cùng các em học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm đã tự tay vào bếp chuẩn bị mâm cơm.

Bữa cơm là món quà nhỏ của đoàn viên thanh niên tri ân công lao của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hoạt động không chỉ dừng lại ở một bữa cơm ấm cúng, mà đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong thế hệ trẻ Cần Thơ.

Lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ và phường Ô Môn thắp hương tri ân, tưởng nhớ cố Bí thư An Nam Cộng sản Đảng Châu Văn Liêm.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thế hệ trẻ đã cùng gia đình dâng lên những nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc trước anh linh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Anh Nguyễn Thế Phi - Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên Cần Thơ 2, Trường Đại học Nam cần Thơ chia sẻ: "Bữa cơm hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Được cùng gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng và ngồi lại bên nhau giúp mỗi chiến sĩ tình nguyện cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó hun đúc tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng’.

Theo anh Phi, mỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè không chỉ hướng đến phục vụ cộng đồng mà còn là môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện, trưởng thành, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Hòa Hội

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ