🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

36 giờ sinh tử ở rốn lũ Hòa Thịnh: Cả làng leo mái nhà kêu cứu trong đêm

2 giờ trước
Nước dâng bất thường khiến hàng trăm hộ dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) trở tay không kịp. Lũ cuồn cuộn tràn về, chia cắt nhiều khu vực. Sau 1 - 2 ngày, nhiều người leo lên mái nhà đã được hàng xóm hoặc lực lượng cứu hộ đưa về nơi an toàn.
00:00
00:00

36 giờ chạy đua với dòng nước dữ

“Chưa bao giờ tôi thấy trận lũ nào kinh hoàng đến vậy”, chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Mỹ Liên, xã Hòa Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời khắc dòng nước cuồn cuộn ập vào làng như thác.

Ngày 22/11, lũ rút dần nhưng để lại cảnh tan hoang khắp tâm lũ Hòa Thịnh. Chị Phượng cùng nhiều hộ dân trắng tay, mất sạch tài sản, phải cầm cự trong thiếu thốn từ bộ quần áo khô đến bữa ăn mỗi ngày.

Hòa Thịnh tan hoang sau cơn lũ dữ. Ảnh: N.H

Chị Phượng run giọng kể lại: ngày 18/11 nước mới chỉ mấp mé, ai cũng nghĩ sẽ rút. Nhưng trưa 19/11, nước bất ngờ đổ về như thác, chỉ vài phút đã ngập lút nhà. Nhà tôi ít phút đã lút tới nóc, hai chị em phải bế hai đứa nhỏ đứng suốt một ngày một đêm trong nước lũ.

Đợt lũ dữ biến xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) thành biển nước chỉ sau vài giờ. Tối 19/11, nước từ đồng tràn qua đường rồi ập thẳng vào hàng trăm căn nhà ở thôn Phú Hữu và Phú Lâm.

Chưa đầy một giờ, mực nước từ mắt cá đã vượt thắt lưng, cuốn đồ đạc, bít mọi lối thoát và cô lập hoàn toàn các thôn xóm.

Không kịp thu dọn tài sản, nhiều gia đình phải leo lên bàn thờ, phá ngói để trèo lên mái nhà. Trong đêm tối đặc quánh, gió quật dữ dội, mưa xối xả, họ chỉ còn biết ôm nhau cố cầm cự qua giây phút sinh tử.

Chị Phượng bàng hoàng kể lại câu chuyện thoát chết giữa dòng lũ dữ. Ảnh: N.H

“Mỗi lúc nước dâng lên, tụi em lại phải bám lên cao hơn. Khi nước lên tới cổ, cả nhà đập ngói chui lên mái, ngồi kêu cứu. Bốn người ôm nhau, đói rét mà không liên lạc được với ai. Nghĩ đến cảnh nhà sập là chết cả, chỉ biết cầu trời. Đến chiều 20/11, lực lượng cứu hộ tiếp cận, lúc đó tụi em mới biết mình còn sống”, chị Phượng kể.

Lê từng bước khó nhọc đến điểm nhận quà cứu trợ, bà Đinh Thị Kim (SN 1946, xã Hòa Thịnh) nghẹn giọng: “Tôi sống gần trọn đời người ở đây nhưng chưa bao giờ thấy nước ngập qua mái nhà. Năm 2003 lũ lớn nhưng cũng không dữ như lần này. Nước cuốn sạch, tôi và bà con trắng tay hết rồi".

Sống gần hết đời người ở Hòa Thịnh, nhưng lần đầu tiên bà Kim thấy cơn lũ dữ gây tang thương cho xã của bà. Ảnh: N.H

Chị Trần Thị Kim Chinh (40 tuổi) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Chỉ trong chưa đầy một giờ, nước từ ngoài đồng tràn vào sân rồi ập vào nhà. Nghe tiếng nước rít như thác, tôi biết là không chạy kịp nữa. Nước lên tới đâu, cả gia đình bám lên tới đó, từ nền nhà lên giường, rồi lên bàn thờ. Nhưng mỗi lúc nước càng dâng cao, nếu đứng nữa sẽ chết nên đành cố gắng phá ngói chui lên mái nhà".

"Trời tối, mưa như trút, bốn mẹ con ôm nhau trên mái nhà, nhắn tin cầu cứu trong vô vọng. May mắn thay, sáng hôm sau, người dân đi xuồng qua phát hiện và đưa từng người đến nơi cao ráo. Gia đình tôi và nhiều người được đưa đi trong trạng thái kiệt sức, nhưng lúc đó mới dám tin mình đã thoát khỏi tử thần.

"Thoát được ra ngoài là may mắn rồi, nhưng trở về nhìn nhà chỉ còn đống gạch vụn. Quần áo trôi sạch, gạo ướt hết, không còn cái gì ăn cả. Không ai nghĩ lũ lên nhanh đến vậy", chị Chinh chia sẻ.

Trắng tay giữa bùn đất, sống nhờ từng phần cứu trợ

Người dân Hòa Thịnh an toàn sau lũ, nhưng tài sản gần như mất trắng. Nhiều căn nhà chỉ còn trơ móng, tường nứt toác. Đồ đạc bị cuốn sạch, trâu bò chết la liệt, lúa giống và lương thực dự trữ bị nhấn chìm. Người dân trở về sau lũ đứng lặng trước nền nhà ngổn ngang, không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Người dân trắng tay sau lũ dữ, sống nhờ từng phần cứu trợ. Ảnh: N.H

Ngay khi đường được mở lại, các đoàn thiện nguyện từ Krông Pắc và nhiều địa phương khác mang gạo, mì tôm, sữa, chăn mền và quần áo ấm về hỗ trợ. Những túi hàng được chuyển xuống từ thùng xe trong mưa trở thành điểm tựa duy nhất của hàng trăm hộ dân vừa thoát nạn.

Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục ngay khi nước rút. Xã phân công cán bộ phụ trách từng thôn để tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước.

“Chúng tôi vẫn đang thống kê thiệt hại về nhà cửa và tài sản, hiện chưa có con số đầy đủ. Riêng số nạn nhân tử vong được báo cáo đến chiều 22/11 là 25 người. Địa phương đã mở kho tiếp nhận nhu yếu phẩm từ doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ tối nay, chúng tôi tiếp tục rà soát để xác định các hộ cần hỗ trợ khẩn cấp, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hiền nói.

Thống kê đến chiều 22/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ: 44 người tử vong, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Lũ gây ngập khoảng 150.000 ngôi nhà, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, y tế, giáo dục và thủy lợi hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 1.000 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục cập nhật.

Ngọc Hùng

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ