🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

'Sống rồi, sống rồi': Tiếng gọi đầy hy vọng giữa bão lũ miền Trung - Tây Nguyên

17 phút trước
Một em bé mắc kẹt giữa mưa lũ ở Gia Lai đã được lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời, ngay sau đó nữ dân quân tự vệ ôm em vào lòng, reo lên: 'Sống rồi, sống rồi!'.

Những ngày qua, mưa lớn triền miên tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khiến nhiều người bị ngập nặng, nhiều nhà dân bị nước lũ cô lập. Trước tình thế này, các cơ quan chức năng tại các địa phương đã huy động tối đa lực lượng nhằm hỗ trợ bà con tốt nhất có thể.

Rất nhiều hình ảnh đẹp giữa quân - dân giữa mùa bão lũ được chia sẻ khiến nhiều người xúc động vô cùng. Trong đó phải kể đến khoảnh khắc lực lượng chức năng ở Đắk Lắk chèo xuồng vào căn nhà bị ngập sâu lên đến ngực người trưởng thành, cứu sống một bé trai nhỏ tuổi.

(Nguồn video: Thông tin Chính Phủ)

Theo hình ảnh trong clip được Trang Thông tin Chính Phủ chia sẻ, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa một em bé mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay sau đó, một nữ dân quân tự vệ đã ôm chặt em bé, trấn an: “Sống rồi, sống rồi!” - tiếng reo đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm vang lên giữa mưa lũ.

Lực lượng chức năng không quản nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân.

Nữ dân quân này sau đó còn hướng dẫn em bé vòng tay, cảm ơn các chiến sĩ công an đã không quản hiểm nguy để cứu sống mình. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho tinh thần sẻ chia, dũng cảm và tình người trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Clip và câu chuyện về em bé được cứu sống đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước nỗ lực không quản nguy hiểm của lực lượng cứu hộ.

Yến Nguyễn


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ