🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Xuyên đêm băng đồi tìm bé trai 5 tuổi bỏ chạy vì tiếng chó sủa

6 giờ trước
Bị hoảng sợ vì tiếng chó sủa, bé trai 5 tuổi ở Huế bỏ chạy lên đồi, đi lạc trong đêm.
00:00
00:00

Sáng 30-3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An, TP Huế cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa tìm thấy và bàn giao an toàn một bé trai đi lạc trong đêm cho gia đình.

Cháu bé được tìm thấy và giao cho gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29-3, cháu LGP (5 tuổi, ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc An) chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, do thấy chó sủa nên cháu bé hoảng sợ, bỏ chạy lên khu đồi gần đó.

Ngay khi phát hiện bé trai mất tích, gia đình đã tri hô hàng xóm cùng đi tìm, đồng thời trình báo, nhờ cơ quan chức năng.

Nhiều lực lượng bao gồm Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy -Cứu nạn cứu hộ cùng đông đảo người dân được chia thành nhiều mũi, tỏa ra các hướng để tìm kiếm cháu bé ngay trong đêm.

Bằng sự nỗ lực và phán đoán chính xác hướng di chuyển, đến 1 giờ 5 phút sáng 30-3, tổ tìm kiếm đã phát hiện cháu P đang ở khu đồi sau nhà hàng xóm, cách địa điểm xảy ra sự việc khoảng 500 m.

Thời điểm được tìm thấy, cháu bé có biểu hiện hoảng loạn. Tuy nhiên, qua kiểm tra bước đầu, tình trạng sức khỏe của cháu bình thường và không có thương tích trên người.

Ngay sau đó, lực lượng Công an và Quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu bé lại cho gia đình an toàn.

NGUYỄN DO

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ