Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi

Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi.
Trong hải trình huấn luyện đi biển dài ngày dịp này, Tàu 936, Học viện Hải quân chính là nơi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp và giáo dục chính trị, tư tưởng cho các học viên. Khi con tàu hành trình trên vùng biển của Tổ quốc, nơi gắn với những chiến công và hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, không khí trên con tàu bỗng trở nên trầm lắng hơn.

Đoàn công tác dâng hương tại Lễ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi.
Lễ tưởng niệm được tổ chức lúc bình minh, khi mặt trời vừa ló rạng ở phía chân trời. Trên boong tàu, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hàng ngũ cán bộ, học viên chỉnh tề trong quân phục, ánh mắt cùng hướng ra biển lớn. Nơi con tàu neo lại, 3 tiếng còi tàu vang lên trầm hùng như lời hiệu triệu, như tiếng gọi thân thương từ lịch sử vọng về.
Thiếu tá Ngô Văn Trọng, Giảng viên, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho biết: "Buổi lễ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp mỗi học viên có thêm nhận thức và trách nhiệm với các giá trị truyền thống của dân tộc. Các học viên không chỉ học kiến thức chuyên môn, mà còn được bồi đắp lý tưởng, niềm tin và động lực phấn đấu. Những bài học sống động này không thể có trong giảng đường, mà phải được mỗi học viên cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế".
Sau phút mặc niệm thiêng liêng, đại diện cấp ủy, chỉ huy tàu đọc diễn văn tưởng niệm, ôn lại những chiến công, những tấm gương anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại giữa biển khơi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mỗi người như được trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc, nhớ về những người lính biển đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Có những học viên lần đầu tham gia huấn luyện đi biển dài ngày, không khỏi xúc động. Thượng sĩ Hoàng Chí Bảo, Học viên Lớp KTP29, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân, bày tỏ cảm xúc: "Trong giây phút này, giữa trùng khơi, tôi thực sự xúc động, không kìm được những giọt nước mắt. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những sĩ quan hải quân bản lĩnh, kiên cường trong tương lai".
Tiếp đó là nghi thức thả vòng hoa và những con hạc giấy xuống biển. Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" được nhẹ nhàng thả xuống làn nước biển xanh. Những cánh hoa đỏ thắm trôi theo sóng giữa biển khơi, như những lời tri ân lặng lẽ mà sâu sắc. Khoảnh khắc ấy, cán bộ, học viên đều không giấu được xúc động, mọi ánh mắt cùng hướng về phía chân trời với lời thề và quyết tâm của riêng mình.

Cán bộ, giảng viên, thủy thủ tàu và học viên trong lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên Tàu 936.
Đại úy Trịnh Quốc Vương, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Tàu 936, Hải đội 9, Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu, Học viện Hải quân, cho biết thêm: Lễ tưởng niệm trên Tàu 936 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt, là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc, giúp học viên hiểu rõ hơn về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, lòng tự hào và quyết tâm cống hiến.
Đây cũng là nguồn động lực để mỗi cán bộ, học viên tôi rèn bản lĩnh, tiếp tục vươn lên trong học tập và công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Huy Tứ
8 giờ trước
2 ngày trước
43 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước