Xử nghiêm thói 'hổ báo cáo chồn' để an toàn cho cộng đồng
Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt sau va chạm giao thông, đang có dấu hiệu gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Từ những xô xát nhỏ, lời qua tiếng lại, nhiều người đã chọn cách “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”, thậm chí sử dụng hung khí ngay giữa nơi công cộng. Không ít vụ việc khiến dư luận bức xúc, lo ngại về sự xuống cấp trong ứng xử xã hội và tính thượng tôn pháp luật.

Chạy ẩu gây tai nạn giao thông, đối tượng Nguyễn Khắc Phi còn đánh người. Ảnh cắt từ camera.
Ngày 4/4, vụ việc xảy ra tại khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) gây phẫn nộ khi Nguyễn Khắc Phi (27 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh), dù là người chạy xe ẩu gây tai nạn giao thông, vẫn hung hăng chửi bới, đánh người bị va chạm. Khi một người dân vào can ngăn, đối tượng này không những không dừng lại mà còn quay sang tấn công, gây thương tích. Hành vi manh động này khiến khu vực trở nên náo loạn, người dân tụ tập đông, ảnh hưởng lớn đến trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Khắc Phi (đội mũ bảo hiểm màu đỏ) đánh cả người can ngăn là anh Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, áo thun trắng).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Khắc Phi.
Tối 7/4, tại khu vực công trường Mê Linh (phường Sài Gòn), một nam thanh niên vừa bị té xe sau va chạm giao thông thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy tới dùng gậy đánh.
Một vụ việc khác trên đường Hải Thượng Lãn Ông, trưa 21/3, hai tài xế ô tô sau va chạm đã không kiềm chế được, lao vào “hỗn chiến” ngay giữa giờ cao điểm. Hậu quả, một người bị chấn thương vùng đầu, giao thông khu vực ùn ứ, người dân chứng kiến không khỏi bức xúc.

Hai tài xế ô tô đánh nhau tại Hải Thượng Lãn Ông sau va chạm giao thông.

CSGT làm việc với hai tài xế đánh nhau tại Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.
Tương tự, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh), ngày 22/3, chỉ vì mâu thuẫn khi va chạm giao thông, một thanh niên lao vào đánh một người nam mặc áo xe ôm công nghệ giữa dòng xe đông đúc ngay đèn tín hiệu giao thông. Những cú đấm đá không kiểm soát khiến nhiều phương tiện xung quanh bị ảnh hưởng, người đi đường hoảng hốt.

Thanh niên áo đen lao đến đánh người nam mặc áo xe ôm công nghệ ngay đèn tín hiệu giao thông phường An Khánh.
Đáng chú ý hơn cả là vụ việc xảy ra tại khu vực cổng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 8/3, tài xế xe ôm công nghệ Bùi Quang Hiếu đã chửi bới, đập phá hành lý của nữ hành khách chỉ vì bị từ chối đi xe. Nạn nhân là chị Đ.T.T (39 tuổi) đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Khi ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà, chị T. gặp Hiếu để hỏi giá. Nhận thấy tài xế này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, chị T. từ chối đi xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Đối tượng Bùi Quang Hiếu chửi bới đập phá hành lý của người nữ.
Cho rằng người phụ nữ này "gọi xe nhưng không đi", Hiếu đuổi theo chửi bới. Người này còn kéo hành lý của chị T. ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi các tài xế xe ôm khác và người dân xung quanh đến can ngăn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (35 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền). Hành vi côn đồ này diễn ra ngay tại cửa ngõ hàng không quốc tế, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đô thị văn minh.
Đã từng có người bị đánh chết sau khi va chạm giao thông. Ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị đối tượng Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) lái xe bán tải đánh chết sau va chạm ở Tây Ninh. Đây là hồi chuông cảnh báo về hậu quả chết người của những hành vi bạo lực thiếu kiểm soát sau khi va chạm giao thông trên đường.

Sau khi va chạm giao thông, đối tượng Mai Anh Nhật đã đánh chết người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh.
Điểm chung của các vụ việc là sự thiếu kiềm chế, cái tôi cá nhân bị đẩy lên cao và tâm lý “hơn thua” trong mọi tình huống. Khi xảy ra va chạm, mỗi bên đều cho rằng mình đúng, không ai chịu nhường ai, từ đó dẫn đến cãi vã, xô xát. Sự tử tế dường như đang bị thay thế bằng những hành động côn đồ lạnh lùng. Đã gây tai nạn còn đánh người bị nạn và cả người can ngăn, đó là hành vi coi thường pháp luật, cần xử lý ở thật nghiêm khắc.
Không ít ý kiến người dân đề xuất cần siết chặt việc cấp giấy phép lái xe, tăng cường kiểm tra định kỳ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát giao thông. Một số người cho rằng chỉ khi chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe thì những hành vi “hổ báo cáo chồn” mới giảm bớt.
Luật sư Phạm Văn Thạnh, đoàn LS Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hành vi đánh người sau va chạm giao thông, sử dụng hung khí nơi công cộng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật hiện hành đã có đầy đủ chế tài, vấn đề là phải áp dụng nghiêm minh để giao dục răng đe và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong mỗi người dân.
Theo luật sư Thạnh, việc nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay bạo lực cho thấy sự coi thường pháp luật và thiếu hiểu biết về hậu quả pháp lý. Luật sư cũng khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng và tránh khiêu khích bạo lực. Nếu không thể tự giải quyết, nên gọi lực lượng chức năng đến xử lý để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Sau va chạm giao thông, Đoàn Quang Lân (43 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (48 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) lao vào đánh nhau. Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "gây rối trật tự công cộng".
Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại nơi công cộng khi tham gia giao thông. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
An toàn xã hội không chỉ đến từ lực lượng chức năng, mà còn từ chính thái độ ứng xử của mỗi người dân. Giữ bình tĩnh, tôn trọng người khác, tuân thủ pháp luật, đó mới là cách “nói chuyện” văn minh nhất giữa đời sống hiện đại. Nhất là khi TP Hồ Chí Minh đang xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Nguyễn Cảnh
3 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
7 phút trước
7 phút trước
13 phút trước
5 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước