Xe ben 'ủi' sập cửa hàng mắt kính, gia đình 4 người mắc kẹt giữa đêm

Hiện trường cửa hàng mắt kính trên đường Tô Ngọc Vân bị xe ben tông sập một phần, nhiều tài sản bên trong hư hỏng nặng. Ảnh: MINH PHƯƠNG
Sáng 28/7, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben lao vào cửa hàng mắt kính trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Xuân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/7, xe ben mang biển số 50H-351xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân.

Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: MINH PHƯƠNG
Khi đến khu vực trên, phương tiện xảy ra va chạm với dải phân cách. Sau cú va chạm, chiếc xe ben mất lái, lao thẳng vào cửa hàng mắt kính nằm ven đường.
Cú tông mạnh khiến tường, mái tôn và cửa cuốn của căn nhà đổ sập. Tủ kính cùng nhiều đồ đạc bên trong vỡ nát, nằm ngổn ngang tại hiện trường.
Thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong căn nhà có bốn người, gồm vợ chồng chủ cửa hàng và hai con nhỏ, đang chuẩn bị đi ngủ. Cả gia đình bị mắc kẹt giữa đống đổ nát.
Nghe tiếng động lớn cùng tiếng kêu cứu, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng chạy đến phá cửa, di chuyển vật cản và đưa các nạn nhân ra ngoài. Cả bốn người sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Sáng hôm sau, đứng trước cửa hàng bị hư hỏng nặng, anh Đào Ngọc Quân, 44 tuổi, chủ cửa hàng mắt kính, vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên mặt anh còn nhiều vết trầy xước, phần đầu được băng bó sau vụ tai nạn.
Anh Quân cho biết, khoảng 22 giờ 10 phút, anh bảo hai con lên giường đi ngủ. Một cháu nằm gần cửa kính phía trước, cháu còn lại nằm trên chiếc giường phía trong. Hai vợ chồng nghỉ ở khu vực sâu bên trong căn nhà.
Khoảng 25 phút sau, khi cả gia đình vẫn chưa ngủ, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Tường, tủ kính và nhiều đồ đạc đồng loạt đổ sập.
“Hai vợ chồng tôi bị ép chặt vào tường, không thể cử động. Tủ kính, tường và nhiều đồ đạc đổ xuống, đè lên người. Hai con hoảng loạn kêu cứu nhưng tôi hoàn toàn bất lực, không thể tiếp cận được các con”, anh Quân kể lại.
Theo anh Quân, hàng xóm và người thân nhanh chóng có mặt ứng cứu. Hai cháu nhỏ được đưa ra ngoài trước, trong khi vợ chồng anh vẫn mắc kẹt sâu bên trong đống đổ nát.
Ban đầu, nhiều người tưởng trong nhà không còn ai. Khi phát hiện vợ chồng anh Quân vẫn bị mắc kẹt, người dân tiếp tục phá dỡ các mảng tường và đồ đạc để giải cứu cả hai ra ngoài.
Tại hiện trường, phần mặt tiền cửa hàng bị hư hỏng nặng, cửa cuốn biến dạng, nhiều tấm kính vỡ vụn. Chiếc xe ben nằm chắn trước căn nhà sau cú tông mạnh.
Sơn Phương
1 giờ trước
6 giờ trước
20 phút trước
26 phút trước
21 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
28 phút trước
36 phút trước