🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Xả súng tại trường học Thái Lan, ít nhất 7 người chết

1 giờ trước
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương, sau khi một học sinh xả súng ngay tại trường học của mình ở Thái Lan trước khi tự kết liễu đời mình. Sự việc đánh dấu vụ nổ súng tại trường học thứ hai ở quốc gia này chỉ tính riêng trong năm nay.

Thảm kịch xảy ra tại trường Debsirin Nonthaburi, nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô Bangkok. Theo số liệu từ cơ quan chức năng địa phương, trong năm học 2025, ngôi trường này có quy mô khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên.

Ngay sau khi tiếng súng vang lên, hàng nghìn học sinh đã hoảng loạn tháo chạy khỏi trường học trong khi các giáo viên ôm chầm lấy nhau bật khóc. Hình ảnh do lực lượng cứu hộ công bố cho thấy các nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu khẩn cấp, các nhân viên y tế phải sơ cứu ngay tại hiện trường trên những chiếc cáng đặt bên ngoài.

Nhân viên cứu thương làm nhiệm vụ sau vụ xả súng. Ảnh Bangkok Post.

Một nam sinh của trường chia sẻ với Reuters rằng ban đầu em không nhận ra âm thanh chết chóc đó. "Lúc đầu em không nghĩ đó là súng. Em tưởng ai đó đốt pháo hoặc đập phá đồ đạc gì đó", nam sinh bàng hoàng nhớ lại. "Có rất nhiều tiếng nổ: đùng, đùng, đùng. Sau đó im lặng một lúc... rồi lại tiếp tục vang lên".

Trung tá Trirong Phophan, phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Thái Lan xác nhận, nghi phạm xả súng nằm trong số 7 người tử vong, cùng với 15 người khác bị thương.

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan, ông Prasert Jantararuangtong, thông tin thêm rằng cả giáo viên và học sinh đều nằm trong danh sách nạn nhân thương vong. Cảnh sát hiện đã xác định thủ phạm chính là một học sinh đang theo học tại trường.

Nhân viên y tế Kiatikhun Verapongpradith, 47 tuổi, mô tả lại khung cảnh kinh hoàng khi đội cứu hộ của ông đến hiện trường ngay lúc vụ xả súng vẫn đang diễn ra. Đội y tế đã phải cấp cứu tại chỗ cho nhiều học sinh bị thương ở lưng, ngực và cánh tay.

Tiến sâu vào bên trong, họ phát hiện một nam giáo viên đã tử vong trên tầng cao của tòa nhà. Tại một phòng học khác, một nữ giáo viên nằm gục với nhiều vết thương nghiêm trọng ở ngực và cánh tay.

"Chúng tôi đã tiến hành hô hấp nhân tạo trong suốt 30 phút và gấp rút đưa cô ấy đến bệnh viện. Dù đã làm mọi cách, chúng tôi vẫn không thể giúp nhịp tim của cô ấy đập trở lại", ông Kiatikhun ngậm ngùi chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Akkharanan Kannakittinan đã đưa ra thông cáo cho biết đang tích cực điều phối để cung cấp các gói hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng.

Nhân viên cứu thương làm việc tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh Reuters.

Vụ việc tại Debsirin Nonthaburi tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sở hữu súng đạn và bạo lực tại Thái Lan. Đây đã là vụ xả súng tại trường học thứ hai trong năm nay, sau vụ khiến một giáo viên thiệt mạng và một học sinh bị thương ở miền nam đất nước hồi đầu năm.

Tiến Kim

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ