Xả súng ở Thái Lan: Nghi phạm chơi game bạo lực, tìm hiểu xả súng học đường ở Mỹ

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthabur, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Dẫn thông tin từ cảnh sát, báo Thái Lan The Nation cho biết sau khi kiểm tra máy tính và lịch sử tìm kiếm của nghi phạm, các nhà điều tra phát hiện thiếu niên này chơi các trò chơi điện tử có nội dung bạo lực và bắt đầu tìm kiếm, nghiên cứu thông tin về một vụ xả súng trường học ở Mỹ từ khoảng ngày 30/7. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định các trò chơi hoặc lịch sử tìm kiếm có phải là nguyên nhân hay động cơ dẫn đến vụ việc hay không.
Giới điều tra vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu trên máy tính của nghi phạm, đồng thời xem xét nhiều yếu tố khác, trong đó có khả năng xảy ra vấn đề liên quan đến cuộc sống hoặc việc học tập của thiếu niên này.
Cảnh sát cũng cho rằng nghi phạm có thể đã sát hại ông bà tại nhà riêng ở phường Bang Khu Rat, huyện Bang Bua Thong, trước khi đến trường vào sáng 7/8. Thi thể hai nạn nhân được phát hiện sau khi cảnh sát và lực lượng pháp y tới kiểm tra ngôi nhà.
Ông Wattana Yichin, Ủy viên Cảnh sát tỉnh Vùng 1, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Theo cảnh sát, cửa trước của ngôi nhà bị khóa từ bên ngoài. Các nhà điều tra cho rằng thiếu niên đã rời khỏi nhà sau khi hai nạn nhân tử vong và đến trường Debsirin Nonthaburi, nơi xảy ra vụ xả súng sau đó.
Theo thông tin từ người thân, thiếu niên này sống với ông bà từ nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn. Ông bà là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng em. Một người thân cho biết thiếu niên dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử, ít ra ngoài và không có nhóm bạn thường xuyên giao lưu.
Bà Thananyaporn, 60 tuổi, em gái của người ông đã qua đời, cho biết cậu bé thường được ông đưa đón đi học và chủ yếu ở nhà chơi game. Bà mô tả cậu bé là người trầm lặng, lễ phép và cho rằng ba người trong gia đình rất thân thiết, không có dấu hiệu tranh chấp hay căng thẳng rõ ràng trước khi xảy ra vụ việc.
Theo báo cáo, khẩu súng được sử dụng trong vụ việc đã được đăng ký hợp pháp dưới tên người ông của thiếu niên.
Vụ xả súng xảy ra tại trường Debsirin Nonthaburi, gây rúng động xứ sở Chùa vàng sáng 7/8 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 3 giáo viên, 3 học sinh và nghi phạm. Ngoài ra, 15 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.
Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn trước vụ xả súng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan ưu tiên chăm sóc, điều trị các nạn nhân và gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng.
Thủ tướng Anutin gọi đây là "một sự việc rất tồi tệ", đồng thời cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy những lý do khiến Chính phủ không gia hạn giấy phép mang theo và sở hữu súng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Yotchanan Wongsawat cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cho biết tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát và yêu cầu các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường trong quá trình xử lý vụ việc.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
18 giờ trước
27 phút trước
17 phút trước
1 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước