Xã Kim Điền: 3 người thương vong trong vụ nổ súng do mâu thuẫn gia đình
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại Đà Nẵng) do mâu thuẫn vợ chồng nên đã nảy sinh ý định tìm vợ để giải quyết. Trước đó, vợ của Đạo là chị Phan Thị Diễm Hương (SN 2000) đã rời Đà Nẵng về quê tại xã Kim Điền.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an - Ảnh: H.N
Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 26/3, Đạo thuê xe ô tô do anh Biện Thái Sơn (SN 1982, trú tại Đà Nẵng) điều khiển để di chuyển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến địa bàn xã Kim Điền, Đạo yêu cầu mượn xe để đi giải quyết việc riêng nhưng không được tài xế đồng ý. Trong lúc xảy ra tranh cãi, đối tượng đã sử dụng súng tự chế mang theo từ trước bắn anh Sơn tử vong, rồi lấy xe tiếp tục di chuyển đến nhà bố mẹ vợ.

Các lực lượng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo - Ảnh: H.N
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Đạo lái xe đến nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Tại đây, đối tượng tiếp tục dùng súng bắn bà Đinh Thị Thanh (SN 1962) tử vong tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn Huyên (SN 1960) bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Khẩu súng đối tượng Đạo mang theo và bắn thương vong 3 người - Ảnh: H.N
Sau khi gây án, Đạo tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp. Đối tượng quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe và yêu cầu được gặp vợ con.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/3, đối tượng đã tự nguyện giao nộp vũ khí.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hoài Nam - Trung Đức
46 phút trước
51 phút trước
57 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
7 phút trước
10 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
50 phút trước
52 phút trước